Em vừa lấy chồng được 3 tháng, chồng hơn em 8 tuổi.


Yêu nhau được 2 năm em mới đồng ý kết hôn mặc cho rất nhiều lần chồng em giận dỗi, cáu gắt (vì cái tội k chịu cưới).


Từ lúc yêu chồng em đã là người hay bạn bè, nhậu nhẹt.


Đến lúc có vợ, em lại đang bầu hơn 2 tháng, cứ tưởng rằng chồng mình sẽ bớt nhậu nhưng dường như vẫn thế. 1 tuần dễ đi đến 3, 4 lần.


Em k chê trách gì việc chồng chăm vợ nếu k nói là khéo. Chỉ có điều làm em đau đầu nhất là hay đi nhậu. K cho đi thì ông ý cũng lỉnh đi lúc nào k biết. Có lần còn nói dối em là đi tiếp khách cùng sếp nhưng thực ra là đi nhậu với bạn.


Chồng em có tính cả nể bạn, chưa lần nào mở miệng từ chối lời mời nhậu của bạn. Vợ bầu mà nhậu đến sớm là 11h đêm mới về.


Em làm đủ mọi cách rồi. Giận có, khóc có, k nói gì cũng có. Nhưng càng k nói gì, càng cho qua thì lại càng nhậu.


Các mẹ có biện pháp gì k giúp em với!!!!