Làm thế nào để cho kẻ phá hoại gia đinh người khác một bài học?
Em xin chào chị em trên diễn đàn. Quả thật là bần cùng bất đắc dĩ lắm em mới dám lên trên này để kể chuyện gia đình chị em và xin ý kiến của mọi người.
Chị gái em và chồng quen nhau hơn 1 năm thì lấy. Trước đó ai cũng có mối tình của mình nhưng vì đó là quá khứ nên cả hai đều k muốn lôi ra tìm hiểu. Lấy nhau 1 thời gian, chị gái em cũng tâm sự là chồng chị không lạnh lùng và ít chia sẻ (trước khi lấy cũng vậy, nhưng hồi đó chị em cho là do tính chất công việc khác nhau và nghề của anh ấy luôn bận rộn ngoại giao nhiều). Tuy nhiên, càng ngày thì chị em càng héo hon, buồn bã vì chồng đi tối ngày, không quan tâm, chia sẻ trong khi vợ chồng chị đang sống với bố mẹ chồng, chị cũng gặp nhiều áp lực. Lúc đó, chị có cảm giác là anh ấy lấy chị vì là đến lúc cần lập gia đình (2 người lấy nhau khi tuổi cũng đã lớn, anh hơn chị 7 tuổi). Chị em buồn lắm.
Do thái độ của chồng cũng có vẻ giấu diếm đồng thời do linh cảm, chị em phát hiện ra chồng chị thường xuyên liên lạc với 1 bà, gần như không ngày nào không liên lạc với nhau qua điện thoại (chị em và chồng đều tính cách độc lập, tôn trọng khoảng trời riêng của nhau nên không bao giờ đụng đến điện thoại của nhau nên mãi sau mới phát hiện ra). Tìm hiểu thì hóa ra bà đó là bồ cũ của chồng chị, khá xinh và lẳng lơ (đã bỏ chồng). Hai người chia tay vì gia đình chồng chị ấy không muốn cưới một cô con dâu tai tiếng như thế về nhà. Lúc này thì chị em suy sụp và thất vọng hoàn toàn.
Nói chuyện với anh thì anh chối bay, rồi nói đó là bạn bè, rồi quay sang trách chị em ghen tuông vớ vẩn. THeo chị em kể, hai người đó ngoài việc thường xuyên liên lạc với nhau ban ngày, ban đêm thì khoảng 11-1 g đêm.
Chuyện không giải quyết được giữa 2 người vì chồng chị coi như không thèm đếm xỉa đến cảm nghĩ của chị. Rồi 2 gia đình đều biết. Cả hai bên đều khuyên là cố gắng hàn gắn và anh chồng chị phải chấm dứt quan hệ không rõ ràng.
Nhưng rất tiếc là chuyện đó vẫn tiếp tục xảy ra, với mức độ kín đáo hơn và ít hơn (cái này chị em cũng chỉ biết qua điện thoại). Cuối cùng chị em đành phải gọi điện cho bà kia, ngọt nhạt. Bà này còn nhơn nhơn bảo là họ "không thể không có quan hệ được" (bà này cùng làm trong ngành và hai người ít nhiều có liên quan đến công việc).
Vậy là từ phía chồng chị: vẫn không dứt khoát. Con mụ kia: thách thức.
Chị em về hình thức thì ưa nhìn, học hành đàng hoàng tử tế, công việc ổn định, thu nhập không phải cao ngất ngưởng nhưng cũng thuộc dạng khá. Lúc quen chồgn chị, cũng có khá nhiều người theo đuổi. Vì vậy sau khi làm hết cách để kéo chồng về (quan tâm, chăm sóc, nói chuyện, chia sẻ,...) và nói chuyện phải quấy với bà kia (theo em là quá nhẹ nhàng) mà không có kết quả, chị em cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, mất đi niềm tin và hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ. Trước đây chị em rất vui với bao mong ước tự tay xây dựng một cuộc sống gia đình của riêng mình, giờ thì chị buông xuôi, bất cần, bỏ mặc tất cả, lặng lẽ như cái bóng.
Gia đình em giờ đây nhìn chị cũng đành phải nghĩ đến giải pháp li dị sớm (vì hai người còn chưa kịp có con). Cả nhà thốgn nhất là không thể sống với người chồng danh nghĩa không quan tâm, chia sẻ, coi vợ như đồ trang trí, coi người đàn bà khác là người hiểu mình nhất được (xét trên khía cạnh nhẹ nhàng nhất).
Em xin các chị cho ý kiến xem còn cách nào cứu vãn hôn nhân không?
Về phần em, em không thể chịu đựng được cái loại đàn bà đi phá hoại gia đình người khác. Ông chồng chị em chẳng hiểu mê muội thế nào mà đến lúc có gia đình rồi, nó quay lại chèo kéo thì lại bỏ mặc vợ. Thế mà nó còn nhơn nhơn nói là "kệ chuyện gia đình nhà chị". Mà theo em được biết, không phải nó chỉ làm như vậy với gia đình chị em đâu, như kiểu trêu tức các bà vợ, khẳng định rằng mình xinh đẹp quyến rũ. Em tức lắm, có cách nào trị nó không hả các chị?. Các chị chỉ cho em 2 cách trị: trị thế nào để gia đình chị em không vì vậy mà tan vỡ thêm (em không muốn chị em lỡ dở và ngồi đó đau buồn vì trót lấy nhầm người) và trị thế nào trong trường hợp gia đình chị em không cứu vãn nổi để con đó nó chừa đi mà không cần phải dùng biện pháp mạnh, phải động tay động chân.