Thưa chị em,


Giai nhà em nghiện thuốc lá, em cũng không rõ mức độ nghiện của cậu chàng đến đâu vì hắn k hút thuốc trước mặt em bao giờ,...chỉ biết là quanh năm,giai rất hay viêm họng, rồi xịt mũi suốt, nhất là trời lạnh hoặc hanh heo, dẫn đến tình trạng rất bất lịch sự là phải thường xuyên "xì" và "toẹt":Silly: . Đi khám phổi, thì chưa thấy có gì...nhưng chẳng nhẽ đợi đến lúc nó đen xì hay sao. Vợ kêu ca, thì cứ ậm ừ cho qua chuyện hoặc làm già --> cáu với vợ luôn, lí do, lí trấu, rằng công việc, rằng phải suy nghĩ, hic...Vậy, em mở topic này mong cả nhà chia sẻ các kinh nghiệm,mẹo vặt j cũng được, làm thế nào để control được việc nghiện thuốc của chồng, cũng là sức khoẻ của con và mình nữa:Sigh: