Mình cưới nhau 2 năm , có 1 bé gái gần 1 tuồi .


Chồng mình cùn không thể tả , sống vô tâm , ko biết vợ con nghĩ gì , cái gì chồng thích ăn thi mới mua về ăn cùng , còn ko thích thì có nhờ mua dùm cũng ko mua , vợ bệnh cũng ko hề hỏi thăm , con cái thì lâu lâu ẵm bồng một chút , còn lại vợ lo. làm tháng 12 tr mà nói dối vợ có 10tr . thì đưa vợ 4tr tháng , vợ tự lo hết từ mua sữa , tả , điện , nước , ăn uống hàng ngày, đối nội đối ngoại ...... Mình lo cho anh ta từng bữa ăn , từng bộ quần áo . Số tiền còn lại tiêu sài , nhậu nhẹt . tuần nhậu ít nhậu 3 lần . Hôm rồi tình cờ mình mở được mail anh ta và biết mức lương . Hôm trước anh ta vay ngân hành , rồi nói mình là nếu ngân hàng có hỏi về vợ thì trả lời giúp anh ta , để có thêm tin tưởng mà ngân hàng cho vay . anh vay được thì sử dụng cho công việc 20tr , còn lại anh đưa mình giữ hết để lo cho con . Nhưng đến nay, vay được thì anh ko đưa cho mình một xu , anh nói chỉ vay được 35tr , nhưng ko có dưa cho mình xem giấy tờ gì hết.


Tối qua , vc mình mới gây nhau một trận , ví mình nói anh mua sữa cho con , anh nói là mới đưa tiền cho mình mà sao hết rồi , sao cứ bảo anh mua sữa hoài . Mà từ khi sinh con tới giờ anh chỉ mua được 3 hộp bằng tiền của anh .Mình giải thích cho anh là anh đưa 5tr thì mình chi nhưng thứ gì mà hết , anh nói như vậy làm mình thấy tổn thương , mình luôn lo lắng cho gia đình , đến mua sắm cho bản thân mình , mà mình còn chưa mua được . Mình luôn tiết kiệm , điều đó anh biết rõ hơn cả. Nhưng anh lớn tiếng quát lại mình , bảo mình im đi , anh ko muốn nghe. anh nói mình quan trong hóa vấn đề , anh nói vậy chứ ko nghĩ vậy . Nếu mình nghĩ vậy thì nên ly hôn . Anh ta sống ở đây như ở trọ vậy , nên anh ko cần gì hết , mình muốn làm gi thì làm ( Vì anh ta mồ côi cha mẹ , nên khi đám cưới ba mẹ mình cho căn nhà nhỏ hai vc sống cùng ông ba ngoai). Mình nói anh nói vây có nghĩa là chưa bao gio anh xem đây là nhà mình , và em cũng chưa bao giờ là vợ anh. Rồi mình nói anh nếu muốn ly hôn thì nói vơi ba me mình một tiếng , rôi mình sẽ làm đơn . Rối anh bỏ đi


Mình cũng định in cái mail về tiền lương để cho anh ta biết là anh ta nói dối mình như thế nào , và cũng nhắc lại lời anh ta nói trước khi vay ngân hàng. Nhưng mình phân vân quá , ko biết có nên ko?


Mình cũng đã nhỏ to tâm sự , nói phải quấy nhưng anh ta đều ko nghe. Anh ta tính toán tiền bạc với mình từng ly từng tí. Chưa bao giờ anh mua cho mình một món quà , dù đó là ngày sinh nhật hay ngày lễ gì cũng vậy . Anh ta nói tính anh là vậy , sống được thì sống , ko thì thôi.


Mình phải làm gì với anh chồng cùn này đây , các mẹ tư vấn giúp .