Em là nam, năm nay 23 tuổim là con một. Từ trước tới giờ đi du lịch toàn cùng với gia đình. Lúc nào đi cũng với ba hoặc mẹ. Em muốn đi với bạn, sẽ vui hơn và được tự do hơn nhưng lúc nào ba mẹ cũng không cho phép. Em cảm thấy thoải mái và là chính mình hơn khi không có ba mẹ bên cạnh vì ba mẹ em cũng khó, nhất là mẹ em, làm gì cũng sợ ba mẹ lạ. Có đi thì phải đi với công ty du lịch, mà em chúa ghét mấy cái công ty du lịch, không được tự do...Có lần em xin đi với bạn cũng bị bắt đi công ty du lịch và mỗi ngày mẹ đều gọi điện thoại kiểm tra, hỏi xem đang làm gì...hic, em chẳng thấy được tự do gì cả....
Hè năm nay em có cơ hội đi với bạn qua SIngapore, là du lịch bụi thôi. Bạn em là du học sinh bên ấy, đã ở hơn 1 năm nên cũng có thể nói là rành đường đi nước bước. Bọn em đi 4 người,trong đó có 1 người cũng là con một mà là con gái và là con của bạn mẹ em. Dĩ nhiên là mẹ em lại không cho đi...Mẹ cho làm hộ chiếu nhưng lại bắt đi công ty du lịch. Bạn bè em không ai đi cty du lịch hết thì em đi kiểu gì đây? Bi h em không biết nói sao cho mẹ cho em đi nữa. Bạn em là con 1 lại là con gái mà đc đi nhiều nơi, còn em cứ bị trói chân ở nhà, mà em lớn rồi. Có anh chị nào giúp em thuyết phục mẹ em không?