Mình biết chồng mình có nhắn tin đi lại với một cô bé sinh năm 1982, cô bé đó gọi chồng mình là chú, mình nghi ngờ 2 người này lắm, cô bé kia khi ngồi nói chuyện với bạn của mình thì luôn miệng khen chồng mình tâm lý, nhiệt tình (Chồng mình là lớp trưởng một lớp tại chức học buổi tối, còn cô bé kia là học viên trong lớp học đó), hình như ông xã cũng đoán được mình hơi nghi ngờ nên khi nộp tiền điện thoại xong thì vứt luôn bảng kê đi, khi đi vệ sinh cũng cầm theo điện thoại, mỗi lần gọi điện thoại đều ra sân để gọi, và khi vào nhà đều xóa những số vừa gọi đến, gọi đi, mình ko biết thế nào mà lần, có mẹ nào có cách gì để kiểm soát những tin nhắn đi, đến trong máy điện thoại của chồng mình ko, giúp mình với nếu ko mình thần kinh mất.
Mình từng làm như vậy,mình luôn quan tâm và hiểu cho chồng,mình luôn cho phép bạn chồng đến nhà mở tiệc ăn uống,mình luôn mời bạn chồng cùng vợ chồng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
=> Tức la chỉ những điện...
Chị cài undelete sms nhé. Nhưg nhớ xóa cái icon ngoài màn hình đi.
Nếu chồng, vợ đang xài iPhone hay các điện thoại Android khác. Có thể lén cài phần mềm theo dõi vào...