Các mẹ góp ý giùm em làm sao để thay đổi tính tình của ck e. Chuyện là em và ck cưới nhau gần 5 năm rồi, đã có 2 nhóc, 1 nhóc 2 tuổi và 1 nhóc mới sinh, 2 vc tương đối hợp nhau, a ko ngại chia sẻ việc nhà, trong mắt mọi người a là người ck tốt. Nhưng có những chuyện làm e rất buồn lòng. Như chồng e rất dễ nổi nóng, mỗi lần a đang làm j mà em hỏi 1 chuyện j đó thì a trả lời với thái độ rất khó chịu, e cũng góp ý nhiều lần rồi, giận doi cũng nhiều nhưng cuối cùng thì cũng thế thôi. Còn sau khi cưới thì những dịp lễ tết, hay ngày kỉ niệm thì chưa bao giờ e nhận dc 1 lời chúc, chứ đừng nói là quà, dù em có gợi ý, thậm chí giận dổi, a cũng ko nói. có lần e trách móc thì a hỏi e thik j lần sau a mua cho, nhưng rồi đến khi đó thì a ko làm. Dạo này a còn ko biết nói xin lỗi nữa cơ, vc cãi nhau dù a có lỗi thì a chỉ im lặng đến khi e hết giận thì thôi, e có bóng gió thế nào thì a cũng ko chịu mở miệng xl, có khi còn nạt lại e nữa. A ko thik tính chị em vì chị nóng tính hay nhắn nhó khi cãi nhau vs ck hay lúc chị dạy con học, nên mỗi lần a thấy e nc hơi giống chị là a nói này nói kia. Tính e cũng xuê xoà nên giận thì giận mà cũng mau quên, nhưng cứ nhiều chuyện dồn lại cộng thêm chuyện khi e đề nghị nc thì a né tránh, bảo là ko có chuyện j nói hết, nên vc có rất nhiều chuyện ko giải quyết dc, mà vc e đang ở chung với nhà ck nên e cũng nhịn ko dám làm lớn chuyện. Gần đây nhất thi a đòi đánh e trước mặt mẹ e, chuyện là e ở cữ ở nhà mẹ, a vs đứa lớn thì ở nhà a, 2,3 ngày thì 2 cha con về thăm 1 lần, mỗi lần về thì a cũng phụ e giữ con, nhưng lần này thì đứa lớn đang bệnh, khuya nó đòi uống sữa, e đang dỗ đứa nhỏ nên e gọi a dây pha sữa, con thì khóc ma a thì cứ ừ rồi nằm ngủ tiếp, gọi 2,3 lần mà cứ vậy nên e bực mình dậy đi pha thì a bật dậy giành đi pha sữa rồi la mắn e, đòi đánh e, rôi đập dt nữa. Bây giờ e thấy rất bất mãn vs a vô cùng, mặc dù e vẫn còn yêu ck, nhưng thấy chán cuộc hôn nhân này quá.