Chào các anh chị tiền bối.Em có một vấn đề rất khó nghĩ, mong các chị chia sẻ cho ý kến.


Em và cô ấy quen nhau được nửa năm. Thời gian gần đây em có đòi hỏi người yêu về "chuyện ấy". Thật ra em rất yêu cô ấy và em cũng rất muốn giữ cho cô ấy. Nhưng như các chị cũng biết,thời buổi công nghệ và phim ảnh ,em cũng chưa chải qua lần nào và mỗi khi gần cô ấy là cảm xúc lại dâng trào khiến em thật khó kiềm chế. Và cô ấy cũng không thể chịu được nếu 2 đứa lâu mà không gần nhau. Tuy thế, mọi chuyên chỉ dừng lại ở đó. em phải kiềm chế và bỏ ra ngoài vì cô ấy không muốn xảy ra điều đó.


Em biết cô ấy rất yêu em và cũng không muốn nhìn thấy em chịu đựng như thế. Cách đây vài ngày, cô ấy nói sẽ đồng ý làm "chuyện ấy" với em. Em cũng không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì được cô ấy tin tưởng và yêu mình. Còn buồn vì cô ấy nói với em là: "Em mong anh không quá tệ, vì em muốn lần đầu tiên em cũng được như bao người con gái khác" Nói thật là em chưa bit gì mặc dù cũng hay dô trang iu88.net học hỏi nhìu nhưng thực tế thì chưa, em thấy rất hồi hộp. Em không biết điều cô ấy cần ở em vào đêm đó là gì?


Em là một người sống trong thời đại khi mà "nam, nữ bình đẳng", với em chuyện người yêu em có còn cái đó hay không cũng không quan trọng, nhưng em sẽ không chấp nhận sự lừa dối. Lúc yêu nhau cũng vì tò mò nên em cũng "sờ" nhưng thấy cô ấy phản ứng lạ lắm. Và vài ngày sau thì cô ấy cũng thừa nhận với em là cô ấy đã làm tất cả với người yêu cũ và chỉ còn cái đáng giá nhất là cô ấy giữ được. Thật sự lúc đó em buồn lắm. em luôn yêu và tin cô ấy, em cũng không quan tâm đến quá khứ của cô ấy nhưng em thấy cô ấy hay nhắc đến qua khứ điều đó làm em rất buồn.


Thời gian gần đây những lúc gần nhau em cảm thấy cô ấy khá mạnh dạn, kể cả việc hôn "cậu nhỏ" của em nữa. Nhưng cô ấy luôn nói với em là cô ấy không có kinh nghiệm hay hiểu biết về chuyện phòng the. Em thật sự hoang mang lắm,thỉnh thoảng lại có suy nghĩ đại loại như cô ấy đang giấu em về điều đó, về cái quan trọng của người con gái. Không phải em không tin cô ấy bởi cô ấy luôn nói với em là sẽ dành điều đó cho em . Nhưng nếu đến hôm 2 đứa em làm chuyện đó, nếu mà em biết cô ấy lừa dối em (tuy là không có cách nào để xác định chuyện "còn" hay "mất") thì em không biết sẽ thế nào? Em sẽ buồn và hụt hẫng lắm.


Đó là tâm trạng thực của em .Và em phải làm gì với tâm trạng như bây giờ, phải làm gì để cho ngày hôm đó thật tốt cho cả hai?