Các mẹ giúp e với ạ. Chuyện là vầy, nhà e có 6 người ba mẹ,a2,2 người cô già ko có chồng (ngoài 60 tuổi),và e. Ba và a2 e là công nhân viên chức,mẹ e nội trợ,2 người cô thì cũng ở nhà (lúc trước có buôn bán mà giờ lớn tuổi nên đã nghỉ khá lâu),còn e đang là sv năm 2 đại học. Cách đây vài tháng có đứa e họ con của cậu ruột ở quê lên thi đh,con bé thi rớt nên gia đình cậu định cho luyện thi lại. Gia đình cậu e cũng khó khăn,cậu mợ e buôn bán nhỏ. Nhà e đang ở hiện tại là của ông bà nội để lại. Lúc đầu thì con bé thi rớt nên nếu luyện thi lại thì phải tốn tiền thuê trọ và tiền học luyện thi nữa thì cậu kham ko nổi nên có xin bên nhà e cho ở 1 năm để đỡ tiền trọ,năm sau đậu đh sẽ dọn ra ngoài. Gia đình e bàn bạc thì cũng thấy tội cậu nên đồng ý. Thời gian đầu nó lên ở chung phòng e thì ko có j,ở đc 1 tháng thì có trường đh kia tuyển nguyện vọng 2 nó nộp vào thì đậu nên quyết định học ko thi lại nữa. Bây giờ mới có chuyện để nói ạ. Con bé ở đc 3 tháng nhưng tiền j của nó đều do ba mẹ e chi. Tiền đóng học phí,tiền xăng,tiền tiêu vặt,tiền mua sách,v.v.. Mẹ e có mình cậu là e trai nên biết cậu khó khăn mẹ e cũng ko đòi nhưng con bé kia ở nhà e ko biết điều.


Thời gian đầu lên ở nó bảo người nó từ nhỏ đến lớn sức khỏe yếu nên bệnh hoạn hoài. Thế là việc nhà e và mẹ è cổ ra làm. Lau nhà,giặt đồ(mẹ e kĩ tính giặt tay) cả đồ lót của nó cũng để mẹ e giặt,phơi đồ ủi đồ,rửa chén,nấu cơm,tất tần tật nó ko động 1 ngóntay. Thấy ko ổn nên vài lần e cũng mở miệng nhờ nó làm phụ mấy hôm e đi học về trễ nhưng nó đều viện lý do đau nhức tay chân,đau đầu,chóng mặt,ho,cảm,sổ mũi, nói chung bệnh j cũng lôi ra được. Ăn nhờ ở đậu nhà e ko tốn 1 xu mà việc nhỏ đến việc lớn ko làm j cả. Ba với a2 e là đàn ông mà về nhà thấy việc j mẹ với e ko làm kịp cũng bắt tay vào làm còn nó ngồi bấm đt nhắn tin,gọi tâm sự với bạn trai,lướt fb,xem phim. Ai nhìn vào tưởng nhà e làm osin cho nó. Còn chưa nói chuyện nó quen bạn trai,tại gia đình e cũng gia giáo nên tối con gái ko được ra ngoài đi chơi,con cái trong tuổi ăn học phải tập trung học,còn quen bạn thì phải dẫn về cho ba mẹ biết. Nó có bạn trai nhưng giấu cậu mợ và cả ba mẹ e. Lúc đầu e cũng ko pít vì sao giấu nhưng sau này thấy thằng đó e mới hỉu,thằng đó ko đàng hoàng (ko tiện nói ra). Nó nói xạo với gia đình là đi học nhưng hẹn gặp thằng đó đi chơi nên đi về trễ bị mẹ e la. E cũng có hỏi thì nó khai là đi vs bạn trai và bảo đừng nói với mẹ e. Nhưng nhìu lần nó về trễ mẹ e nghi ngờ và hỏi ra được thì biết. Mẹ e gọi về cho cậu mợ biết. Cậu gọi lên la nó thì nó tỏ thái độ với e. Tưởng rằng nó sợ sẽ ko đi chơi nữa nhưng vẫn tiếp tục.


Vì không chịu được tính khí của nó và vẻ giả tạo,ko bịnh mà than bịnh để khỏi phải làm gì nên e nói mẹ là cho nó ra thuê phòng trọ. Mẹ e gọi về nói cậu thì cậu khóc lóc xin cho nó ở lại vì không có tiền cho nó thuê trọ. Mẹ e cũng thương cậu nên ko dám đuổi nó đi. Thế mà nó ko pít điều vẫn trơ trẽn ko làm j,đã vậy còn lên mặt như thách thức mình đuổi đc nó. Nó biết tính mẹ e hiền và thương cậu nên được nước lấn tới. Nếu cho nó ở lại thì sẽ ở đây luôn 4 năm đại học,chắc e chịu ko nổi,nó ở chung phòng e mà như phòng nó,đồ đạc mình nó xài như của nó,xài xong vứt lung tung e đi theo dọn mệt đứt hơi,e còn phải học bài mà phải dọn cho nó e thật sự rất bực bội.


Có mẹ nào có cách nói khéo cho nó dọn ra vì sợ đuổi nó làm mất lòng cậu và mẹ. Mà nhà e có ba và a2 đi làm nuôi 6 miệng ăn bây giờ phải nuôi thêm nó nữa. Tính nó ko như người ta biết xài tiết kiệm,xài tiền phung phí,tiền xăng tiền tiêu vặt của nó xài còn nhìu hơn của e,mà nó ở nhà e,ăn cơm nhà e,ko biết xài j nhiều thế. Trong nhà,nó xài hết dầu gội sữa tắm,bvs là sai mẹ e mua liền để nó xài tiếp. Mặt dày ko tả nổi. E cũng bóng gió để nó biết điều mà nó càng tỏ thái độ hách dịch vs e. Giờ ko biết đây là nhà e hay nhà nó. E điên lắm các mẹ ạ.