Gửi các bạn,


Gia đình tôi đang gặp một vấn đề vừa nan giải vừa đau lòng, hi vọng các bạn cho tôi lời khuyên chân tình.


Chuyện kể khá dài dòng, tôi có một người em gái. Từ nhỏ em đã ham thích chơi thể thao và mặc đồ giống con trai. Gia đình chúng tôi thoạt đầu cũng lo lắng, nhưng thấy mọi việc vẫn bình thường nên cho là không sao.


Mọi chuyện bắt đầu vào hè năm trước, tình cờ tôi phát hiện em tôi có biểu hiện không bình thường với một bạn nữ. Tôi đã để ý và thực sự shock trước sự thật này, sau đó tôi đã nói chuyện với em. Em ấy hứa sẽ đến bác sĩ tâm lý và chịu thay đổi, cố gắng sống lại bình thường. Tôi cũng vì tin em tôi, và vì khi ấy em tôi có học bổng đi du học nên tôi muốn mọi chuyện êm xuôi, không kể với gia đình.


Một năm qua, thật tình cờ, tôi tìm thấy những trang blog và hình của em tôi và một bạn gái khác. Lúc này tôi lại bàng hoàng hơn, không còn cách nào khác, tôi kể toàn bộ sự việc cho mẹ và gia đình. Gia đình tôi ai cũng shock. Chúng tôi đã gọi cho em, khuyên em rất nhiều. Ngay sau đó bạn em cũng gọi đến nhà, giải thích là hai người thật sự yêu nhau. Thật tình mà nói, điều đó thật sự hết sức phi lý.


Em tôi có nhắc đến một nguyên nhân khiến em như vậy: trong nhà tôi, ba tôi không cho chúng tôi cảm giác một người cha thực sự, và chúng tôi cũng không có được một gia đình hạnh phúc. Nhưng tôi bảo em biết bao người còn bất hạnh hơn em vẫn tìm được hạnh phúc đúng nghĩa cho mình.


Em tôi đang ở nước ngoài, và còn một năm nữa em mới hết chương trình học, nếu bỏ bây giờ phía cấp học bổng cho em có thể yêu cầu hoàn trả tiền họ tài trợ và số tiền ấy thực sự không nhỏ. Tôi thì muốn cho em hai lựa chọn: hoặc không bao giờ về VN nữa, hoặc về VN và từ bỏ tất cả quá khứ, nói ra địa chỉ của người kia để tôi đến gặp và nói chuyện với gia đình em kia. Nhưng liệu tôi có làm đúng?


Mẹ tôi khóc rất nhiều, chúng tôi thực sự bế tắc. Tôi chỉ còn hi vọng tìm được một cách nào đó để giải quyết vấn đề của em tôi.


Tôi mong rằng nếu bạn ủng hộ đồng tính thì đừng post điều gì cả, hãy tôn trọng chúng tôi, chúng tôi có quan điểm riêng của mình.


Vô cùng cảm ơn.