Xin chào mọi người, mình đang có 1 vấn đề mà không biết giải quyết thế nào? Mọi người cho mình ý kiến nhé.
Chuyện rằng mình là dâu trưởng trong gia đình 4 anh chị em ( 2 trai -2 gái), mình từng mang thai 4 lần nhưng đều sảy nên mình ko được mắt trong gia đình chồng, mẹ chồng luôn gắt gỏng và tìm chỗ sơ hở để la rầy nhưng do mình cũng quen bị vậy mình cứ cố nhịn ( ah mình là con 1 của ba mẹ mình), nên các bạn hiểu mình phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác để làm đúng vai trò dâu cả và chị của bầy em chồng.
Mọi chuyện cứ qua đi khi người em trai của chồng mình lấy vợ lần thứ 2. Người vợ đầu tiên là mối tình đầu 13 năm của Him( mình tạm gọi em trai của chồng mình như thế), vì cô gái này cũng khó sanh đẻ nên Him lấy lí do này nọ để chia tay. Cô này cũng ko được lòng gđ chồng của mình y chang mình, lí do chỉ vì chồng và em chồng mình tự chọn vợ, ko để ba mẹ chồng chọn nên ba mẹ chồng mình ko vừa bụng, cứ đứng ra cưới vì con trai thôi.
Sau li dị là em chồng mình được người quen của BMC giới thiệu cháu gái bên VN. Him về VN mới gặp tháng 8 ( gặp với lí do nhờ mang đồ sang), ấy vậy mà đến tháng 1 mẹ của cô gái đó gọi đt xin phép cho EC mình về Vn tìm hiểu, và tháng 8 đi đến hôn nhân theo sự hối thúc của BMC mình.
Với thân phận con dâu mình thấy cô này tuy nhỏ tuổi nhưng vô cùng mưu mô xảo trá nên mình ko muốn gần gũi. Phần nữa mình vẫn thường xuyên liên lạc với vợ cũ của Him. Từ khi vào làm dâu đến nay 11 năm mình hạn chế và hầu như ko can thiệp chuyện trong GĐC. Tháng 6 năm nay VC mình khăn gói về VN để khám chữa bệnh HM. Tụi mình mới khám có kq là do chồng mình bị tinh trùng dị dạng, nguy cơ vô sinh cao thì mình cũng buồn nhưng phải ráng an ủi chồng là con cái là duyên nợ, cứ phải duyên thì nó đến ko thì VC cứ sống thế thôi. Đùng cái trong group của GĐC thông báo cô em dâu mới cưới có thai, chồng mình liền thông báo cho mình nghe thì tuy mình có chạnh lòng chút nhưng mình vẫn kêu chồng nhắn tin chúc mừng ( vì mình ko mang đt về Vn, chỉ xài chung với chồng). Dù về VN nhưng cô vợ trước của EC mình hay nhắn tin hỏi thăm kq khám của VC mình ntn,mình cũng kể sự tình là chồng mình bị abc... chợt cô ấy kêu lên ây cha ko biết có di truyền hay sự trùng hợp gì ko mà chồng cũ tức EC mình cũng chỉ có 1% ( tty) nên cô ấy từng ivf ko đậu thai.
Nghe đến đây mình mới nói vô lý, nếu bị tty làm sao vợ mới của Him có bầu nhanh vậy vì cô ta mới qua có 1 tháng. Đây thật sự là vô tình trong lúc nói chuyện mình nói ra thôi cũng ko nghĩ gì khác.
Bẳng đi vài ngày thì cô em út của chồng mình gọi về Vn khóc bù lu bù loa với chồng mình là tại sao VC mình ko chúc mừng VC Him chuyện có thai, rồi trách tại sao mình đi kể cho cô em dâu cũ nghe chuyện vợ mới của Him có thai để thằng bạn thân của Him nó gọi điện chúc mừng. Oh my God, đọc đến đây không biết mọi người có cùng suy nghĩ với mình không?? Bản thân mình HM, nghe tin người khác có thai lòng mình mặc cảm thế nào, có ai hiểu dùm mình. Còn chuyện mình đã kêu chồng mình nhắn tin chúc thì ko
biết vì sao chồng mình lại ko nhắn ( có thể đang ở Vn tranh thủ thời gian để khám và chơi với gđ mình nên chồng mình cũng đợi về rồi gặp mặt chúc mừng luôn. Lí do đó mình thấy hợp lí đúng ko ạ?? Mình sẵn đang ko vui nên mình bực cô em chồng vì bù lu bù loa chuyện ko đáng, phá vỡ chuyến đi chơi ngắn ngủi của VC mình và hơn nữa anh trai cô ta đang đối diện với cái buồn thế nào thì chẳng ai hỏi thăm đến. Rồi chưa xong ở đó, thằng EC nó nhắn cho chồng mình kêu dạy lại mình vì cái tội bép xép kể cho vợ cũ của Him nghe, vợ mới him đang có thai nên đừng phá hoại gđ của Him. Ohlala 1 lần nữa ko hiểu phá hoại gì ở đây vậy mn???
Mình ko hiểu nổi, ok mình xin lỗi chuyện mình vô tình kể nhưng có ai hỏi mình đàng hoàng là tại sao mình nói ra đâu?? Và người bạn thân của Him chỉ gọi chúc mừng có gì là sai?? Niềm vui thì phải được nhân đôi chứ.??? Chúng nó ghét VC mình nên tìm toàn những thứ vớ vẩn để kiếm chuyện vì nó biết BMC mình gai mắt mình. Từ lúc sang lại đây mình chỉ về nhà chồng đúng 1 lần biếu quà tặng rồi sau đó mình ko về nữa. Mình chưa nguôi cơn giận và cũng chưa nhận được lời xin lỗi nào của mấy đứa em chồng nên mình ko muốn thấy mặt chúng nó mình lại nổi điên ảnh hưởng đến sức khoẻ. Hiện nay VC mình đang thuốc thang để cố gắng có thai vì mình đã U40 rồi. Mình ko biết phải bắt đầu và giải thích thế nào để BMC mình hiểu vì sao mình ko về thăm, chỉ có chồng mình thường xuyên về. Mn cho mình biết trong vấn đề này mình đã sai hay đúng, bước tiếp theo mình phải làm gì, thật sự mình mệt mỏi với GĐC của mình quá. Nhìn đến chồng thì lại thương, tính tình hiền lành cứ bị em út cưỡi đầu cưỡi cổ. Haizz