Em mới lấy chồng được 7 tháng, nhưng chẳng tháng nào là hạnh phúc trọn vẹn cả. em cũng cảm thấy buồn mà chồng em cũng vậy. Trước lúc lấy chồng em có yêu một cô học cùng đại học , 5 năm rồi chia tay vì một lý do không hợp . Chúng em đến với nhau rất nhanh 1 năm quen nhau, yêu rồi cưới. ngày cưới anh ấy còn nhắn tin cho tình cũ , rồi 1,2 tháng sau khi chúng em cãi nhau anh ấy có nói chưa quên được người yêu cũ. hix, em đau khổ lắm. rồi mọi thứ cũng qua đi. Em cứ nghĩ mình lấy lại được thăng bằng của một cuộc sống gia đình. em đã có em bé được 6 tháng rồi. anh ấy chăm sóc em nhiều lắm, nhiều đến mức em phải cảm thấy khó chịu vì bị gò ép không phải là chính mình nữa . Nhưng vấn đề chính không phải là ở đây. Hôm trước tình cờ có một tin nhắn của một số lạ , em nghĩ chắc chỉ là một người bạn. Nhưng khi xem danh bạ anh ấy gọi số này rất nhiều trong một ngày, các tin nhắn đã bị xóa hết. GIờ thì đi đâu anh ấy cũng cầm điện thoại đi theo, em cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Em có hỏi anh ấy là : anh có dấu em chuyện gì không ?
anh ấy cáu gắt rồi nói tại sao em lại hỏi thế, là ý gì, rồi nói không sống được với nhau thì bỏ. Vợ chồng em chiến tranh lạnh 1 tuần rồichẳng ai nói chuyện với ai cả.
Lúc chưa lấy chồng em là một đứa nhanh nhẹn tháo vát, chẳng ngại việc gì cả. Nhưng khi mang bầu em chở nên hậu đậu và hay quên lắm, chẳng biết phải làm gì cả, chắc cũng vì lý do này mà tình cảm gia đình em bị giạn nứt.
Em chỉ mong các anh chị cho em lời khuyên làm sao yêu chồng ít hơn để em đỡ phải suy nghĩ nhiều về chồng, chứ giờ em thấy bế tắc lắm.