Hiện tại em có một chuyện bức xúc quá mà không biết làm như thế nào nhờ bà con cô bác tư vấn giúp!
em yêu cô ấy 6 năm và cưới nhau được 2 năm rồi, cũng đã có 1 con gái 11 tháng. Nhưng có sống với nhau mới biết, vợ em vụng từ việc nhà đến việc chăm sóc con, nhất là từ khi hai vợ chồng cùng bỏ việc cơ quan ra làm tự do thì cô ấy luôn kêu ko có thời gian và bận việc, nhiều khi thương con em phải tự làm tất con ăn, con ngủ, con tắm...dọn dẹp nhà cửa. bố mẹ em nói em nhiều lắm nhưng em thì thương vợ cũng bênh vợ nữa nên ko mấy khi nói trước mặt bố mẹ. Chỉ khi có 2 vợ chồng em mới nói chuyện thẳng thắn, xong chỉ được 1 vài hôm thì đâu lại vào đấy . có lẽ bởi tính đểnh đoảng hay quên hơn nữa là luộm thuộm cẩu thả nên mới thế chăng?Có những lúc em đã buông xuôi để xem vợ chăm con thế nào, dọn dẹp nhà cửa ra sao nhưng rồi cũng lại phải can thiệp vì ngứa mắt quá. tệ hơn nữa là em đã có ý định chia tay nhưng nghĩ vì con nên lại nhịn. Nhưng nếu cứ sống thế này thì khó chịu quá bức xúc quá.
các bác bảo em phải nói như thế nào để cô ấy thay đổi để có thể làm vợ làm mẹ theo đúng nghĩa bây giờ. Tệ hơn nữa là cô ấy lúc nào cũng như chẳng vướng bận gì có dịp là nghĩ đến tụ tập hát hò đi chơi. Gia đình con cái coi như ko hay sao nữa ko biết. làm thế nào để cô ấy thay đổi và có trách nhiêm với gia đình con cái bây giờ? các bác cho em lời khuyên nhé! Em cảm ơn các bác nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1