Tôi mới cưới vợ đc 3 tháng, vợ tôi người Nam, ba mẹ tôi người Bắc. Lấy nhau vì cô ấy yêu tôi rất nhiều, tôi biết. Nhưng cô ấy không ưa bố mẹ tôi, sự phân biệt bắc nam, chứ chưa phải là do đối xử hay tiếp xúc. Từ nhỏ ba mẹ cô ấy đã nói về người bắc thế này thế kia nên bị ảnh hưởng.


Ngày về nhà, cô ấy ở nhà tôi đc 2 tuần đầu, cô ấy vụng, bếp núc không rành, việc nhà thì lúc có lúc không. Mẹ tôi đã chỉ dạy từ từ nhưng cô ấy bảo không học đc. Uhm thì không thích vậy ko cần nấu, chỉ phụ lặt rau, lau nhà. Rồi cô ấy cũng ko chịu đc, nói không thoải mái, áp lực, bị soi mói .. . Rồi chúng tôi cãi nhau, cô ấy về nhà. Sau đó làm lành, tôi cho cô ấy tự do, sáng 7h ra khỏi nhà về nhà mẹ, tối 7h về. Ko cần làm gì trong ngày. Tối về rửa chén dọn dẹp là được. Tôi nghĩ rằng cho cô ấy thời gian để suy nghĩ và thích nghi. Rồi kéo dài được 2 tháng, trong thời gian này cô ấy liên tục đòi ra ở riêng, không ở chung nữa.


Tôi khỏi tại sao, cô ấy nói rằng nhà này không phải nhà cô ấy. Cô ấy muốn có nhà.


Tôi suy nghĩ và buồn.


Sau đó tôi hỏi cô ấy 2 câu: cô ấy xem bố mẹ tôi là gì và nhà tôi đang ở là gì.


Cô ấy trả lời xem ba mẹ tôi như mấy bác trong nhà cô ấy thôi, sơ sơ không thân quen. Và xem nhà tôi đang ở chỉ là chỗ trọ tạm thời.


Tôi rất thất vọng về điều đó. Tôi đã cố gắng cho cô ấy mấy tháng để hòa nhập để làm dâu làm vợ nhưng không thành.


Vậy xin hỏi ý kiến của các mẹ có kinh nghiệm gì giúp cô ấy hòa nhập vào gia đình tôi hay không, hay chỉ có chờ cô ấy nhận ra.


Tôi sợ tôi không chờ đc, và cho cô ra đi mà kiếm nơi mà cô ấy cho là nhà.