Không biết chồng các mn thế nào chứ chồng em bực cực kỳ, nhoáng cái là mất với ông ý cả chục triệu cho đồ công nghệ ngay. Các mẹ tính hai vợ chồng, hai đứa con với một đứa cháu chồng đang học đại học ở chung nhà đi thuê. Lương cả hai vợ chồng cộng lại được khoảng 30 triệu, chi tiêu ăn uống, học hành, thuê nhà, rồi đám hỏi đám cưới cũng tầm 16 triệu/tháng, còn lại thì tiết kiệm để mua nhà. Tính cả thưởng thì mỗi năm tiết kiệm được khoảng 150 triệu, thế mà hoắng cái ông ấy đòi mua iphone7, rồi vừa rồi bảo mua thêm cái cục wifi gì đó , trong khi nhà em có cáp quang VNPT chạy căng đét rồi. Hỏi thì ông ấy bảo là mua để đi công tác mang theo cho nó tiện. Nhưng em nghi lắm các mẹ ạ, vì đứa bạn em làm cùng công ty với ông ấy bảo ông này hay ra cửa hàng vì thích cái con bé bán hàng ở đấy hay sao ấy. Điên thế cơ chứ, đã hoang tàn lại còn sĩ gái cơ chứ, các mẹ bảo em làm sao bây giờ?