Chào các anh/ chị, đây là lân đầu tiên em up bài lên forum để mong các anh, chị cho em một lời khuyên hữu ích hoặc hiến kế để em có thể hoàn thành tâm nguyện nhỏ bé này.


Hiện tại em đang mang bầu được 7 tháng và chứng 2 thang nữa là em sẽ sinh cháu. Em đang sống cùng bố mẹ chồng và em chồng. Nhà chồng em cũng khá là chật chội, vc em sống ở tầng 2, bố mẹ chồng ở tầng 1 còn chú út thì ở tầng lửng. Kinh tế nhà chồng em thì cũng không được dư dả, bme chồng em còn phải bán hàng khá vất vả.


Nhà em thì kinh tế khá hơn nên bố em cũng lô được cho mỗi đứa con một cái nhà. Từ lâu bố em đã xây cho em một ngôi nhà 3 tầng khang trang đẹp đẽ ở ngay sát nhà chị em. Nhà chị cũng là bố cho tiền, cho đất xây nhà, khi xây thì xây cả 2 nhà cùng lúc, 1 để cho em sau này lấy chồng thì về đó ở. Giờ em lấy chồng rồi nên mọi người trong nhà cứ giục về bên đó ở cho thoải mái. Bản thân em cũng rất muốn về đó ở vì nhà để không rất phí trong khi nhà chồng em thì lại chật chội. Với lại ở với bố mẹ chồng muốn làm gì cũng khó. Thế nhưng chồng em thì lại không muốn về đó ở, anh ấy vốn khái tính + nóng tính nên khăng khăng không chịu về đó ở. Lý do anh ấy đưa ra là vì ngại bme e, ngại ở gần chị em dễ va chạm, sợ thiên hạ cười, đi làm xa....(ở nhà chồng thì em đi làm gần hơn còn về đó thì đi làm xa hơn mất 15 p). Hơn nữa anh ấy cứ muốn để ông bà nội chăm cháu lúc em sinh nở. Lý do của anh ấy đưa ra thì vô vàn lắm... Em cũng lựa lúc anh ấy vui vui thì mới nhắc chuyện về bên đó ở nhưng cú mỗi lần nói chuyện đó là y rằng vợ chồng lại cự cãi nhau. Nhiều lúc em chán không muốn nói nữa, ngừoi ta không có chỗ mà ở, đằng này mình có nhà cao cửa rộng mà cứ phải sống chui lủi ở chỗ chật hẹp.. Em tính sau khi sinh xong, ở nhà bme chồng vài tháng rồi cố thuyết phục anh ây về bên đó. Mà về đó là ở nhà riêng chứ có phải ở chung với ai đâu mà anh ây cứ ngại, anh chị em thì hiền như đất ấy. Thực ra bố mẹ chồng em cũng biết chuyện em có nhà riêng. Giờ ông bà bảo em nhập khẩu về nhà chồng để rồi làm giấy khai sinh cho cháu còn sau này muốn chuyển về bên kia thì tạm trú cũng được vì ông bà tính bọn em có khẩu mới thì tiền điện nước sẽ giảm nhiều. Mẹ chồng thì cứ nhắc sau này có cháu bà bế cháu không bán hàng được thì bọn em phải trả tiền cho ông bà. mà vc em đi làm lương đâu có cao mà ông bà đòi hỏi thế cơ chứ! Lại còn thằng em đang học dở sao mà bọn em lo nổi. Nhưng chồng em thì lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bme chồng thôi, cứ khăng khăng không muốn về nhà riêng. Anh chị bảo em phải làm thế nào bây giờ?? Sinh con em cũng muốn cho con có chố ở thoải mái, có phòng riêng chứ không phải chui rúc chật hẹp như bây giờ. Ở nhà chồng thì trăm thứ bất tiện cho trẻ nhỏ mà chồng em không chịu hiểu cho. Xin anh chị cho em một lời khuyên hoặc một cách nào đó để chồng em đồng ý ra ở riêng.


Em chân thành cám ơn mọi ý kiến đóng góp và quan tâm của mọi người!!!