Em lấy chồng đến nay được 8 tháng, chồng e rất tốt, yêu thương e, giúp đỡ e trong mọi chuyện.Vợ chồng e rất ít cãi nhau, có cãi nhau cũng là e giận dỗi rồi ck e dỗ dành mà thôi.E là con gái thị trấn, 2vc làm cùng cơ quan.Chồng e thì ở nông thôn nhưng cách nhà e tầm 1km gì đó thôi.Nhà chồng e có 4 chị em, 3 chị gái đầu đã lấy chồng, 2 chị lấy chồng gần.1 chị lấy chồng xa rất ít khi về. Nói sơ qua về gia đình chồng e thì bố chồng e tính xuề xòa, rất hay nói linh tinh, luộm thuộm nhiều lúc làm e rất bực mình nhưng e đều nhẫn nhịn cho qua hết, có đôi lúc e góp ý cho bố nhưng đâu lại vào đấy. Còn mẹ chồng e bình thường sống cũng rất biết điều, 2 mẹ con bình thường cũng chả bao giờ cãi nhau nhưng mẹ e rất thương con gái bà. Các chị gái chồng e rất hay về, tuần nào cũng về có khi ở vài ngày. Chị đầu rất lười mà cũng rất ghê gớm. Cái gì cũng mẹ chồng và e làm, nếu có ai nói gì chị cũng ko nề hà mà chửi hoặc to tiếng. Phòng riêng của vc e mà các cháu và chị suốt ngày vào nằm bẩn, cháu thì vẽ bậy linh tinh. Phòng vc mới cưới mà nhìn như là phòng của mẹ mấy con. Cứ khi nào chị và các cháu về là vc e cãi nhau hoặc vc e và bme chồng e cãi nhau. Chỉ cần chị chồng e nói gì, giận dỗi là mẹ chồng e tru tréo lên chửi bảo: Để tao sống với hoặc bọn mày khinh tao....E rất mệt mỏi. Đỉnh điểm đợt vừa rồi chị và các cháu ở trong phòng vc e, bọn e đi làm, chị không trông cháu làm cháu phá hết đồ đạc quan trọng của chúng e. Chồng e bực mình lên mắng, chị chồng e giận dỗi đòi bỏ về y như rằng mẹ chồng e khóc lóc chửi bọn em. E rất ức chế vì thấy mẹ đối xử vs bọn e không công bằng. Hôm sau e ko nói gì chỉ im lặng nấu ăn chị chồng e giận dỗi đưa cháu về ko thèm ăn cơm trưa thế là mẹ chồng e chửi e tham miếng ăn, chửi e rất nhiều.Em thấy nhục lắm trong khi e rất thương các cháu, hay dỗ cháu, mua quà, đút cho cháu ăn, tắm cho cháu, đi đâu cũng đưa cháu đi vậy mà mẹ chồng e chửi e ko thương tiếc. E bảo chồng e giờ e ko sống thế này được, e muốn ra ở riêng chứ ở thế này chỉ có nước vc ly dị.Chồng e thì bảo a ko nghĩ mẹ a ghê gớm như thế nhưng chồng e cũng chưa muốn ở riêng. Mẹ e thấy thế thương con gái bảo cho 1 vạt đất gần nhà bố mẹ e, 2 vc từ từ xin bố mẹ chồng ra ở riêng rồi năng về thăm bố mẹ chồng còn quý hơn. Em cũng xin nói thêm là em mua quần áo hay mua gì cho mẹ chồng em mẹ chồng e đều từ chối, ko mặc hay ko dùng nhưng con gái bà mua bà quý lắm.Em thấy sống rất mệt mỏi khi sống thế này mong các chị hay tư vấn hộ em.
Xem thêm:
http://www.webtretho.com/forum/f188/lam-sao-thuyet-phuc-chong-o-rieng-1842866/#post31181395Nguồn: Webtretho.com
