Mình năm nay 20 mình gặp chồng mình khi đang học lớp 12 anh ấy hơn mình 17 tuổi .Sau 1 năm gặp gỡ mình đã yêu anh ấy trước khi cưới anh ấy từng tâm sự là đã có vợ và 1 con gái lúc đấy mình ko thắc mắc hỏi lý do sao 2 người chia tay vì cũng không muốn đụng tới nỗi đau mình chỉ thắc mắc hỏi anh có đi tìm vợ con anh không anh vẫn chu cấp cho con chứ anh ấy bảo có mình rất an lòng vì anh là 1 người tốt anh ấy bảo vợ anh cũng lấy người mới từ lâu rồi và bảo từ đó anh không quen ai nữa . Trước  khi cưới  mình từng  đậu 2 trường  đại học  và có học bổng đi mỹ anh cũng là người Việt nhưng sống ở canada lâu nên có quốc tịch vì yêu nên mình cưới anh mình cũng xin được đi làm đi học tiếp và khi nào ra trường mới có con anh đều ngăn cản luc ấy minh va anh đã lấy nhau rồi mình cũng không ngờ gia đình anh giàu yêu anh cũng chỉ vì nghĩ anh là người đàn ông tốt và muốn  bù đắp những tổn thương cho anh vì trước khi cưới anh nói a ở nhà thuê o canada và vợ a bỏ đi vì không đủ tiền cho vợ. Sau khi cưới mình ở với  bố me chong ở Việt Nam mình cũng ko nghĩ gì chỉ nghĩ cham lo cho bố me để anh an tâm nhưng những chuỗi ngày địa ngục bắt đầu anh về Việt Nam chỉ  trong thời gian ngắn  lúc anh ve mình vui lắm  anh noi muốn  co con nhung minh nghi minh chua co cong việc có con rồi phiền  tới ba me nhưng anh nóng giận rồi ép mình me chong minh tu khi cưới da khó chịu mặc dù mình ko biết tại sao bao nhieu tiền cưới mình đưa hết cho me chi mong nhan dược sự yêu thương từ me nhưng chưa bao giờ me yeu thương mình mặc dù người ngoài me rất niềm nở bao nhiêu lần mình bị chửi bị đánh mình quy lay van xin me tha thứ  mặc dù không có loi gì. Nếu không được bo mẹ chồng thương thì còn có chồng nhưng mình không ngờ mỗi lần đi nhậu với bạn bè a về liền đánh và luôn nói câu" tao thiếu gì người" mình sốc lắm nhưng nghĩ đứa con đang từng ngày hình thành trong bụng mình đau nhưng vẫn vì con vì ba mẹ mình day gia đình là tình cam thieng lieng con phải lựa chọn kĩ  và không được từ bỏ vì thế  nó ăn sâu vào suy nghĩ của mình vì mình từ trước tới giờ ko yêu ai gặp chồng mình là tình đầu vi mình biết rõ mình là người chung thủy nên rất ngại yêu và quá khu từng bị anh họ lam dung lúc 3 tuổi nhưng chưa mất nên mình luôn muốn lấy người tốt dù nghèo hay tan tật me chong minh moi lần chửi boi la noi a vo con nó còn bỏ được nói chi mày  bố mẹ nó là quan trọng 1 đúng là vậy mình làm việc như người ở chi can me noi 1 loi a lien nổi nóng rất đáng sợ  mình bi ca nhà chồng danh ngay ca khi mang thai mình mình tung có những hành động như người tam thần ba me mình gọi mình chỉ dám nói hạnh phúc vì ba me mình từng rất giận vi ko muốn mình lấy a va ba mình từ mặt bảo là con se không được quay đầu lại nhưng ba me vẫn quan tam từ xa gọi dien cho bố mẹ chồng mình lien tục chịu nghe những lời không hay nhưng vẫn vì con gái  mà hạ mình .Sau khi sang canada chồng mình ko lien lạc với  mình nữa dù mình sắp sinh chi nói chuyện với bố mẹ  thấy mình liền tắt máy mình gọi bao nhien cũng ko bắt máy mình vẫn o nha cham lo viec nha du ngay nao cung bi chui boi danh dap den khi sinh thi phai sinh mổ không ai bên cạnh được 1 ngay bác sĩ cham soc mình  phải cố gắng dậy đi làm vệ sinh vi so bi chui mắng  sau 3 ba ngày thì về nhà sau khi mổ được  10 ngày  mình phải làm việc nhà tiếp tục và mình  và con nằm tận trên tầng 4 mình sinh con trai được cho bú mấy tháng  bố mẹ chồng mình liền tách con vì bảo mình bẩn  thỉu bao mình ngu thu đàn bà sinh ra minh cũng ngu dung hong dung den chau đích tôn  minh quy lay khoc hết nước mắt xin gần con bo me minh bao thu nhu may như ma cưới được con tao là may rồi bởi nó không thèm nói chuyện với mày cũng lúc nào cũng như ma xó mình 1 lần ôm con về nhưng ba mẹ mình vì  thể diện bảo mình ráng nhịn rồi mọi  chuyện sẽ qua ngày nào cũng vậy mình chỉ mong được ngủ luôn cứ hễ mở mắt là mình lại tiếp tục bị chửi bởi đánh đập có lần mình nghe điện thoại nghe chồng mình bảo đuổi mẹ nó đi bắt con nó kí ức khi minh với  a lúc mới cưới chi toàn danh dap chui boi mình nghe dòng họ a lên chơi kể lại chị vợ cũ rat được chiều chưa lam dau ngay nao vi chi rat giàu sau này chị chui me chong minh va ôm con bỏ đi sau 1 tháng thì có người mới mình đã làm sai gi ma bi đay đọa như vậy  nhà  mình ko giàu nhưng cũng đủ ăn mình ăn học cũng ko tệ đến bây giờ mình chỉ nghĩ để cái chết mong được giải thoát khỏi địa ngục