sau bao nhiêu khó khăn, nay vc mình đã về với nhau, nhưng cs của mình thật sự bức bí và bị kìm kẹp, ngay từ ban đầu mình đã biết sẽ phải trải qua cs như thế nào nhưng đôi khi mình thấy nản, ko biết mình làm thế có đúng ko nữa
từ trước khi xảy ra chuyện mẹ và chị chồng ép chồng bỏ mình, cs vẫn tốt, mình có cv và đi làm, chồng cũng vậy, nhưng nay mình phải ở nhà đi làm ruộng đồng cho ông bà, về nhà phải toàn vẹn nhà cửa dù mệt thế nào, cs ở nhà mẹ đẻ của mình hoàn toàn khác, mình đi học và đi làm từ bé nên những vc như thế này thật sự làm mình thấy ko quen và sắp ko chịu đc rồi, chồng đc cái cũng nói thương vợ.... thêm nữa là từ khi mình về nhà, cả gia đình ghẻ lạnh mình, họ chẳng nc với mình và mình cũng ko muốn nc với họ, hiện tại mình đã xin mẹ chồng cho đi làm buổi chiều để có chút riêng tư thì bà kiểm soát mình, hỏi mình từ những cái nhỏ nhất sau đó mới cho đi...thật sự mình ko biét bao giờ mới thoát khỏi bàn tay mẹ chồng nữa, mình phải làm gì với cs như thế này đây hả các mẹ?