18/12/2016


Hôm nay là đám cưới M. Mình vô tình nghe được điều đó.


M là người yêu cũ của người yêu - chồng mình. Hai người chia tay rồi chồng mình bắt đầu với mình.


Mình không biết lý do là gì: gia đình ngăn cản hay từ bản thân hai người.


Qua tin nhắn giữa hai người và bạn bè kể, mình cảm nhận chồng mình rất nghe theo bạn này, rất sợ bạn này buồn và giận. Như kiểu bạn này là tất cả, là trung tâm của chồng mình.


Trong thời gian yêu và cưới, chồng rất thương yêu mình, chiều mình. Nhưng tự sâu trái tim mình vẫn vô cùng ghen tị với người cũ của chồng. Anh thương yêu mình, nhưng anh luôn hướng đến việc mình phải nghe lời anh, phải ngoan, không đc khó chịu, ý kiến với anh. Mỗi lần như thế thì anh sẽ giận lại mình. Và cuối cùng nếu muốn bình thường trở lại thì mình là người xuống nước xin lỗi trước. Trong khi với người cũ, chính anh là người đi hỏi xem người kia có giận a hay không, vì sao lại giận, làm cách nào để hết giận.


Sau khi cưới, trong một lần uống hơi nhiều. Anh nói với mình, ở một góc sâu nào đó, anh vẫn còn yêu người cũ. Con người không thể nói hết yêu là hết yêu được. Nhưng anh khẳng định vẫn rất yêu mình, vẫn thương mình, luôn đặt mình lên trên hết. Mong mình hiểu cho anh.


Những lời anh nói, luôn là một góc đen trong lòng mình. Nơi mình cảm thấy tự ti, bức bối, khó chịu.


Hôm nay là đám cưới M. Mình vô tình nghe được điều đó. Và mình đã nói với anh.


E: Hôm nay đám cưới M đó anh nà


A: Kệ, em nói với anh làm chi


E: Không phải có người nói vẫn còn yêu à


A: Em phiền quá. Anh không muốn nc nữa


Mình biết là mình sai khi nhắc đến người cũ trong cuộc nói chuyện với chồng.


Cái cách anh đối xử với cô ta như bà hoàng và khi anh nói a vẫn còn yêu làm mình khổ tâm và quay quắt lên mỗi khi nghĩ đến cô ta. Thật sự mình không muốn nghĩ đến, không muốn quan tâm. Nhưng cứ tự nhiên mình nhớ đến, cứ tự nhiên mình bực bội.


Mỗi lần thế, nếu nói ra, anh lại bực bội với mình. Và bây giờ cũng vậy.


Mình có nên nói rõ ra với anh những gì mình nghĩ. Để nhẹ lòng hơn, để giải đáp những thắc mắc trong lòng, để có thể quên chuyện này đi và để nó đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.


Hay có cách nào để quên đi những chuyện này không?


Cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc chia sẻ của mình.