Sinh con ra mẹ nào cũng muốn con mạnh khỏe, em cũng vậy ạ. Nhưng mẹ chồng em rât bảo thủ, em thì chỉ muốn dĩ hòa vi quý nên nhiều khi có bất đồng trong việc nuôi con em phải lựa mà nhịn đi


Chuyện sẽ không có gì là to tát cả, chỉ là mẹ chồng em không cho em cắt móng tay cho con trai( con em 6 tháng), bà bảo chỉ được cắn kiêng cắt,nếu cắt móng tay bé lớn lên sẽ thành kẻ gian dối. Em bảo con không kiêng, cắt cho sạch sẽ.


Em vẫn còn học đại học nên nhờ mẹ chồng trông cho để đi học. Một lần về nhà thấy móng ta con cụt lủn đầu ngón tay con đều rớm máu, em nghĩ là chồng em vụng về đàn ông nên cắt vào thịt con, em giận quá đem kể với mẹ chồng. Mẹ em bảo:" Mẹ cắn đấy"...Tỉnh bơ luôn ạ 8-|. Em chỉ thế ạ bảo thôi việc nhỏ này mẹ cứ để con làm chứ trong tâm em chán lắm, dù em mới cắt cho con mà tay con vẫn bị vậy, kể cho chồng em thì chồng em không nói năng gì cả.


Hôm qua, em lại thấy đầu ngón tay con tróc thịt máu bắt đàu đông và rỉ cả nước huyết thanh hay huyết tương, nhưng lần này không nhìn tận mắt mẹ cắn, điều tra chồng thì chồng bảo chồng không cắt. Em giận quá nói xót con này nọ thì chồng em bảo các cụ toàn thế vẫn lớn, hại gì mà hại, hơn nữa nó không đau mới không khóc. Giờ em không biết tình trạng này sẽ diễn ra bao lâu, chỉ biết thương con. Có mẹ nào chỉ em cách nói chuyện với mẹ chồng khéo léo tế nhị vừa để bà không cắn móng tay cháu vừa không làm bà giận không ạ?? :(( Chỉ cho em với,chứ em mới lấy chồng được 1 năm, tuổi thì ít không có kinh nghiệm gì, mẹ chồng em thuôc tuýp người bảo thủ, không ai nói lại được cả chồng và bố chồng em cũng không nói được.:(