Tình hình là nhà em mạnh ai nấy tiêu, nhưng dần dà em thấy không ổn vì chả tích luỹ gì được hết. Dạo này em chủ trương tiết kiệm nên muốn chồng em cũng tham gia. Xin nhắc lại là trước giờ không ai đưa tiền ai nhé, nên mục đích của topic là mình phải vận dụng mẹo để chồng chi cho mình nhiều hơn chút. Vì tiền của em, em muốn trích lập quỹ tiết kiệm để phòng khi bệnh hoạn, ốm đau. Chứ có nhiu xài nhiu như bây giờ thì thảm.


Em được bà chị trong công ty tư vấn 1 số cách (nhà chị ấy cũng tiền ai nấy tiêu, nhưng thỉnh thoảng chị ấy vòi mua quà để dành)


1. Các ngày kỷ niệm, ngày lễ, không cần ăn uống nhà hàng mà dắt chồng ra tiệm vàng để mua nhẫn kỷ niệm. Mua nhẫn 9999, tuy xấu kiểu nhưng sau này bán được giá.


2. Mỗi tuần dắt chồng đi siêu thị 1-2 lần, mua thực phẩm, đồ dùng, để cho chồng trả tiền.


3. Mua quần áo, đồ đạc liên quan tới con thì ráng kéo chồng theo để cho chồng trả.


Tình hình là do em bệnh sĩ diện cao, thích tiêu tiền mình cho thoải mái nên giờ cũng hơi đắm đuối, huhu...


Mẹ nào khéo nịnh chồng, vòi chồng thì chỉ cho em thêm chiêu với.
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: