Em và bạn trai quen nhau cũng gần 5 năm, cả hai đang tính chuyện năm sau sẽ tính chuyện tương lai. Tuần rồi em và anh có về quê anh chơi vài hôm, chuyện là sáng hôm đó em cùng mẹ anh đi chợ về làm cơm, em cũng lăng xăng phụ giúp mẹ anh vài việc vặt để giúp bác, nhưng khổ nỗi em vụng quá các mẹ ah. Bao nhiêu năm ăn học rồi ra đi làm nên em chẳng biết nấu nướng gì chỉ, chiên được quả trứng, luộc được rau và nấu mì tôm thôi. Hôm đó em cũng chỉ giúp được mẹ anh rửa cá, nhặt rau thôi chứ không dám nấu món gì, thấy bác có vẻ không hài lòng với em lắm, hix. Em có tâm sự với anh thì anh bảo không sao đâu, sau này có cưới nhau thì bọn mình sống trên thành phố rồi chứ không sống cùng bố mẹ nên em không cần quá lo. Nhưng thật sự em buồn lắm ạ, ngày xưa mẹ em bảo học vài món để có bạn trai thì còn có cái mà làm nhưng em có chịu nghe đâu, nên giờ em tính tìm một chỗ học nấu ăn gia đình để cải thiện tình trạng của em ạ, các mẹ có biết chỗ nào dạy nấu ăn chỉ giúp em với ạ, em thật sự cũng muốn lấy lòng " mẹ chồng tương lai" và sau này cưới nhau về còn nấu nướng cho chồng ăn lắm ạ, các mẹ giúp em với.


em cảm ơn rất nhiều ạ.