Thân chào các chị !!! E là thành viên mới cua wtt.
E và chồng e wen nhau được 2 tháng là lấy nhau, thật sự thời gian ấy wa' ngắn để tụi e có thể hiểu hết về nhau.Tụi e chỉ vừa lấy nhau hôm 30/04/2011. Ngày trước ảnh yêu e mặc dù e biết là ko nhìu nhưng vẫn có thể gọi là yêu. E là 1 cô gái hơi bướng nhưng vì yêu ảnh e đã thay đổi rất nhìu từ khi lấy nhau tới giờ. Nhưng dạo gần đây..có lẽ là do công việc ko dc tiến triển tốt nên ảnh thường hay cáu gắt với e.Hễ e làm sai chuyện gì là ảnh giận ko them nhìn mặt hay để ý gì tới e cả.ảnh bắt e fai biết suy nghĩ hơn, fai chín chắn hơn, va e đang cố gắng làm điều đó. E ko hiểu sao mỗi khi ảnh đi đâu xa e là e cảm thấy khó chịu và bắt đầu suy nghĩ lung tung, vì tính của ảnh đào hoa lắm, cách nói chuyện của ảnh làm các cô gái khác dễ hiểu lầm dẫn đến fat sinh tình cảm về fan ảnh có nghĩ ji ko thì e ko chắc. Nhỏ bạn e có nói chuyện với ảnh thì ảnh nói rằng e lúc nào cũng sát bên ảnh khiến ảnh khó chịu và mất tự do,ảnh nói ảnh thấy nản wa'... Giờ e fai làm sao để có được tình cảm của ảnh thật nhìu, để dc ảnh wan tam nhìu hơn??? E đã rất chiều chuộng và nhỏ nhẹ với ảnh nhưng thái độ của ảnh làm em rất buồn, e đã cố gạt ảnh ra khỏi suy nghĩ và lo chăm sóc bản thân mình nhưng e luôn bận tâm làm cách nào để dc ảnh wan tâm và yêu thương? Giờ e fai lam sao khi ảnh nói với e rằng e là sự mệt mỏi của ảnh. Chuyện chồng e có người nào khác ngoài e là ko có nha các chị hix..mấy chị tư vấn giúp dùm e,e chỉ có thể tâm sự ở đây cho vơi bớt nỗi buồn thôi. Vợ chồng e còn trẻ,anh ấy 26 và e 20.