Em ko biết tự khi nào tính em lại nóng như thế, đã rất muốn làm một người vợ nhu mì, chăm lo cho chồng vậy mà mỗi khi anh đi nhậu về em ko thể nào kìm lòng được. Em biết công việc anh rất bận rộn, lại là công việc mới, rất cần nhiều thời gian, vì vậy anh ở công ty nhiều hơn ở nhà. Buổi trưa anh tranh thủ ghé về nhà ăn cơm với em được nửa tiếng là lại đi đến tối mịt mới về.
Ngày nào cũn g như ngày nào, chiều là em nt hỏi anh có về sớm ko, có ăn cơm nhà ko? Câu trả lời muôn thưở của anh là" anh ko biết", em rất thông cảm với anh, làm việc trễ, xong việc anh em rủ đi ăn, có ăn là phải có uống, rất bình thường. Nhưng ko đêm nào anh về trưứoc 9h tối, hiếm khi lắm. Những đêm em đi làm ca tối thì còn đỡ, những đêm ko đi làm, về nhà thấy nhà cửa vắng teo, chỉ 1 mình em dọn cơm ra ăn, xong dọn dẹp, nằm coi tivi đợi anh về, càng đợi thì thấy tg càng lâu, em càng nt giục anh về nhiều hơn. Ko ngày nào em ko nt hỏi anh chừng nào về? Có lần anh nhắn lại là" Em đừng hỏi câu đó, chừng nào xog việc anh về", nhưng em ko biết tg chính xác thì em càng sốt ruột. Trên đời này có bà vợ nào mà yên tâm khi đêm hôm chồng mình chưa về nhà chứ, em cũng ko ngọai lệ.
Em cũng ko hiểu tại sao cty anh lại lắm việc thế, vẫn biết công việc của anh là phải trực kể cả ngày nghỉ, nhưng sao em ko thể nào thông cảm được khi t7, cn anh vẫn đi làm. Em biết, anh đi làm đúng nghĩa chứ anh ko dối em mà đi chơi này nọ. Anh đã nói với em rất nhiều lần nhưng sao em ko thể thông cảm được.
Em biết anh đã rất tranh thủ trưa nào cũng về nhà ăn cơm với em, sợ em buồn , nhưng mỗi lần về đến nhà đt của anh reo liên tục hết công việc đến người gọi đi ăn đi nhậu, đã nhiều lần anh từ chối người ta để ở nhà với em, sợ em buồn, những lần đó em rất áy náy, em sợ bạn bè đồng nghiệp coi thường anh. Nhưng em cũng rất tức mấy ng trong cơ quan anh lắm, tòan là chưa vợ, rãnh rỗi, ngày nào sau giờ làm cũng rủ nhau đi lai rai, đánh bi - a, tất nhiên là anh rất nể bạn, đang đi chơi với vợ mà nghe cú đt là lập tức chở em về nhà để đi chơi với tụi nó. Chính vì vậy mà tính của em vốn nóng sẵn đã càng nóng thêm, em ko thể nào thông cảm được nữa, anh đã nhiều lần gthích là cv của anh mới, anh cần phải tạo lập mqh tốt với đồng nghiệp, và vậy mà đêm hôm anh sẵn sàng bỏ em nằm chèo queo ở nhà với baby 5 tháng trong bụng để đi chơi với mấy thằng trong cty( em ko thể nào dùng từ khác với mấy ng đó được), ngày nghỉ cũng chẳng tha cho anh.
Đỉnh điểm là tối qua, em ko biết mình đã làm điều này đúng hay sai, nhưng em biết tính nóng giận đã hại em rồi