Chồng e hợp tác với cô ấy làm ăn, e đã phê chuẩn, dù biết rằng trai gái gần nhau dễ sinh tình, nếu cứ ngăn cấm chồng thì làm sao khá nổi, e cố gạt hết nỗi lòng, cố gắng mở lòng ra nhưng cũng ko sao tránh khỏi suy nghĩ.


Cô ấy là người chưa có gia đình, chồng e thì vui vẽ, hoà đồng dễ gần, nên cô tưởng là tình yêu và e biết cô ấy đã có nhiều tình cảm với chồng e... đi đâu cũng gọi chồng e đi, Có hôm đêm khuya cô lại nhắn tin cho chồng e là "anh ơi không biết tại sao e không ngủ được", cv khó khăn nên cùng nhau làm việc, rồi đi đây đó, tiếp khách nhậu nhẹt ..., say về nhà cô nhắn tin "anh sao rồi, khó chịu ko, thương anh quá, mà không được ở gần anh lúc này để chăm sóc anh…", e đau lòng lắm mà ko bít làm sao, để cô ấy ko tiếp tục quan tâm đến chồng e chỉ lấy đt của nhắn cho cô là "anh ổn rồi, không sao đâu" thế cô mới hết gọi điện nhắn tin. e nhiều lần muốn lên lớp cô ta nhưng ko dám, vì hoàn cảnh hợp tác thôi chứ e biết chồng e ko có tình cảm với cô, nêu lên lớp cô này thì mai mốt sẽ có nhiều cô để lên lớp ... nên e ko muốn.


e nói thêm chút, lúc đâu hợp tác làm ăn anh ko công khai anh đã có vợ, sau khi thấy cô có tính cảm phát sinh nên a mới nói với cô là anh đã có e, cô buồn 2-3 ngày rồi dần tình cảm lại phục hồi, cô ấy chưa biết e nhưng thông tin về cô ấy e vẫn biết. e nói với chồng nếu anh không nói được thì để e ra mặt, chứ e không muốn hạnh phúc bị chia sẽ xào xáo. anh nói e yên tâm đi, chỉ vì công ty thôi, anh tạo niềm tin cho cô ấy làm việc hết mình. e định nói với chồng cô ấy cần tình cảm của anh để làm hết mình, mai mốt ko co anh thì cô ko làm sao?


Hiện tại cô có tình cảm với chồng e, nếu ko can thiệp lỡ mai mốt sâu sắc rồi khó gỡ ra thì sao, can thiệp nhơ thế nào cho tốt, lỡ đây đó say xỉn rồi không làm chủ được mình thì hậu quả như thế nào. nghỉ tới nghỉ lui hoài ko bít làm sao, post lên mong các mẹ các chị hổ trợ tinh thần.


Như vậy em làm sao, bao dung như thế nào? chồng e đúng hay sai?