Cả nhà ơi, em bị "say nắng" thật rồi, mà giờ em không biết phải làm sao nữa, cả nhà giúp em nhé.


Có thể các mẹ đã đọc được bài viết của em cách đây vài tuần về chuyện lục đục giữa hai vợ chồng em, nhưng em xin được nhắc lại một chút. Đúng ngày 8/3 em bị chồng đánh phải vào viện nằm, trong thời gian nằm viện có 1 anh bsĩ chưa lập gđ có tình cảm với em, anh ấy rất quan tâm tới em và nói yêu em, thương em khi em lấy phải người chồng vũ phu như thế. Trong thâm tâm lúc đó em nghĩ là chắc họ chỉ thương hại mình thôi, trêu đùa mình thôi, và như lời các mẹ khuyên em cũng tính ly hôn (nhưng không phải vì anh bác sĩ mà là do chồng em đánh em nhiều lần quá), nhưng vì sức ép của gđ quá lớn em đã không đủ dũng cảm để đưa đơn ly hôn, em lại quyết định tha thứ cho chồng em lần cuối cùng, và không liên lạc gì với anh bsĩ kia nữa. từ hôm đó tới giờ thật sự ở bên chồng mà em không còn 1 chút tình cảm nào nữa cả, trong tim em vẫn hận anh ta vô cùng, nhưng lúc nào em cũng nhớ tới anh chàng bsĩ kia, ngay cả trong mơ em cũng mơ thấy anh ấy, em nén lòng không nt hay gọi điện cho anh ấy nữa, nhưng tim em đau lắm, em lao vào công việc nhưng vừa làm lại vừa nhớ. Em biết em ích kỉ, có chồng rồi mà vẫn nghĩ tới người đàn ông khác là không được phép. Vì vậy em mong cả nhà giúp em, cho em 1 giải pháp để quên đi người ấy.


Cảm ơn cả nhà