Mình muốn tâm sự chuyện nhà mình, mọi người không phải người trong cuộc, có thể giúp mình lời khuyên được không?


em với chồng em cưới nhau dc 3 năm rồi . vì cưới về có baby luôn nên trong 1 năm đầu cưới về cs của em vẫn màu hồng .- từ khi sinh bé sau sóng gió mới bắt đầu ập đến . bản thân em và mọi người xung quanh nhận xét mẹ chồng em khó tính và rất khó chiều lòng . sáng mai bà k ngủ dc bà dậy rõ sớm . có khi 3 rưỡi bà đã dậy lau nhà rồi ( mặc dù nhà em khá là sạch vì hầu như mọi người đi làm hết, con em đi nhà trẻ chìu mới về ) , em cũng 5 rưỡi dậy quét sân và nấu cháo cho con . xong việc em lên nằm với con thay ca cho ck em xuống nhà c.b đi làm . thế mà sáng nào bà cũng xị mặt ra với em . bà nói em lười đi lấy ck mà ngủ tới trưa mới dậy .


- bà nhà em rất rất là hay giận cá chém thớt .bực cái gì cũng xị mặt , rồi chửi tùm lum lên đầu em thôi ah . mặc dù từ khi cưới về tới giờ em k dám cãi bà 1 lời nào . vậy nên bà càng làm tới .


sáng nay em dậy 5h15 để làm việc thì con em cứ đòi mẹ nằm ôm nó ngủ. mà e k thể k dậy . mà bố nó k ngủ dỗ dc. thế là phải mở Ipad cho con xem tới 6h em xong việc lên thì con k chịu ngủ lại nữa . Cả ngày hnay em đi làm mà bùn ghê . bà nội em chỉ bít cháu ngoại và con gái bà thôi


- tiền sinh hoạt thì vc em đóng góp k lấy , rồi kêu ca với hàng xóm là nuôi cả nhà em . em mệt gê


các mẹ cho em lời khuyên để e có thể trị và chịu dc mẹ chồng em với


P/s : hạ sách là em ra riêng thôi chứ em cũng chán ở đây lắm rồi. mà đi em sợ mang tiếng