các bác ạ. em và vợ em mới lấy nhau được vài tháng. vì xích mích cãi cọ nhau mà vợ em văng những lời không hay với em. thế là em lỡ tay tát vợ em mấy cái.sau đó vợ em về nhà đẻ. trong nhà thì lại giữ luôn vợ em ở lại và không cho ra. rồi cứ như kiểu sui con bỏ chồng ý các bác ạ :(. hôm đầu tiên sau khi xích mích nv thì em nghĩ em tát thế vợ em chỉ tức thế rồi về nhà xong lại nguôi. nên em nt xin lỗi vợ em. sang hôm thứ 3 em không thấy j. nên em vào trong nhà bme vợ em để nói chuyện đầu đuôi sự việc. và cũng nhận lỗi là đánh vợ là sai. cái đó em cũng ân hận lắm. thì bme trong đó lại không hề có chút hàn gắn j cho vợ chồng em. rồi nói thẳng với em là về tìm vợ mới đi. thực sự em oán hận lắm khi mà vợ chồng mới cưới có xích mích nv mà trong đó đã cư xử như vậy rồi. sau đó em vẫn cố nc với vợ em, khuyên nhủ và mong vợ em cho em cơ hội. nhưng vợ em 1 mực không cho và bắt bố mẹ em ngoài này phải vào trong đấy nói chuyện với bme vợ em và nếu bme em không vào nc thì đừng nghĩ đến việc vợ em về :( . trong khi bme vợ em vừa nói với em và vợ em là bme trong đấy không yêu cầu bme ngoài này phải vào nói chuyện. em rất khó xử các bác ạ. em cảm thấy em càng cố nhún nhường mong vợ em cho em cơ hội thì vợ em càng làm căng để dứt ra. mặc dù trước đó 2 vợ chồng sống rất hp mà nhiều người nhìn vào họ ao ước lắm các bác ạ. em không hề tạo cho vợ em áp lực gì cả. bố mẹ em thì già đôi khi có chút khó tính thì em và vợ em cũng đều hiểu. vợ em cũng hiểu điều đó nên không trách. đúng là em tát vợ là không đúng rồi. nhưng về phía em nghĩ vợ chồng xích mích nv thì đó cũng là ch bt không phải em suốt ngày nhậu nhẹt về hành hạ vợ hay đánh vợ. mà ch giờ thành ra thế này các bác ạ :(. vợ em về trong đấy đòi lên TP làm mà bme vợ em cũng đồng ý cho lên đó làm. mặc dù ngoài nhà em không ai hề biết. ch đến giờ cũng dc 2 tháng tròn rồi các bác ạ. mà vợ em vẫn 1 mực như vậy. các bác cho em lời khuyên với. em cảm ơn!:(