Tình hình là em và người yêu đã muốn kết hôn rồi. Nhưng vì cũng mới về ra mắt bên nhà người yêu em được 2 tháng nay. Giờ chuẩn bị đưa anh ấy lên ra mắt Ba em.
Em và người yêu muốn cuối năm nay cưới. Vì hiện tại anh 29t và em 26t, cũng muốn làm vợ chồng Son 1,2 năm rồi mới có em bé. Anh thì ở trọ Q2, nhà em lại ở Q. Tân Phú. Nên mỗi ngày anh qua chơi, ăn cơm, rồi về xa quá em cũng không yên tâm. Muốn về cùng mái nhà lắm rồi.
Nhưng giờ không biết sao để gợi ý cho Ba Mẹ hai bên cho cưới cuối năm nay. Vì sợ người lớn sẽ nghĩ là hơi nhanh. Vì hai bên gia đình cũng chưa biết gì về nhau, chỉ nghe kể thôi.