LÀM SAO ĐỂ GIỮ CHỒNG KHÔNG NGOẠI TÌNH?


----------------------------------------------


Câu hỏi này chắc khiến nhiều chị em đau đầu lắm đây. Nhưng câu trả lời đơn giản của tôi là" NGƯỜI PHỤ NỮ THÔNG MINH KHÔNG DÀNH THỜI GIAN ĐỂ GIỮ CHỒNG"


Phụ nữ sớm hay muộn gì thì cũng sẽ phải lấy chồng và phải đối mặt với rất nhiều thử thách của hôn nhân...Tình yêu có thể đẹp và lãng mạn nhưng khi kết hôn đã là vợ chồng còn bao nhiêu thứ phải lo toan thì sẽ chẳng có cái gì gọi là lãng mạn như phim Hàn chị em ta luôn mong ước đâu..


Nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện đàn ông ngoại tình theo thống kê thì cứ 8 người đàn ông ngoại tình mới có 2 người phụ nữ ngoại tình. Vậy là tỉ lệ 2/8, đàn ông vẫn sẽ ngoại tình, chỉ có điều ngoại tình theo kiểu gì?


1) Loại nặng


Ngoại tình loại nặng sẽ là quen biết các cô gái up những tấm ảnh xinh đẹp trên mạng, và các chàng thi thoảng nổi gió tán tỉnh ve vản tí chơi chơi...Nhiều khi nhìn vợ ở nhà chán quá, phải đi ngắm xíu cho nó bổ mắt...Cứ tán tỉnh trò chuyện vu vơ chia sẻ linh ta linh tinh xem sao, biết đâu lại vơ được em nào dễ dãi thì sao?...Nhưng mà khổ lỗi trên mạng thì nó ảo lắm, gái xinh thì không đến lượt các ông đâu. Inbox làm quen chúng nó cũng chả thèm đáp lại ý chứ...Vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở...Cùng lắm thì chỉ có mấy con cave hết "date" hành nghề trên mạng thôi....VẬy giả thiết sẽ có ông kiếm được một em trên mạng "phá đảo thế giới ảo" hẹn hò gặp nhau và ngoại tình là một loại đàn ông....Còn có loại cũng chỉ dám ngắm gái thôi chưa đủ trình tìm và gặp.....


2) Loại quá nặng


Cái loại ngoại tình quá Nặng này cũng chia làm 2 nhóm..1 nhóm là những ông có sẵn máu ngoại tình, dù vợ có tài giỏi có xinh đẹp đến đâu vẫn cứ đi với gái....Nói chung là ăn vụng công khai không thèm chùi mép luôn...Loại này thì các chị em khỏi phải giữ làm gì cho nó mệt.....Không có làm gì mà thay đổi được đâu....Nhóm 2 là cái loại ngoại tình ngoài ý muốn và biết quay đầu lại, cũng có kẻ khôn: "ăn xong chùi mép vứt rác vào thùng,gọn gàng, sạch sẽ"......Ngoài ý muốn ở đây là bị gái tấn công trước và hám quá lao vào luôn...


3) Loại bóc bánh trả tiền


Loại này thường tụ tập thành cả đám, cả khóm, cả cụm, nhưng mà đôi khi cũng không có cả đám thì đi đôi, theo cặp hai ông...Máu quá là tự đi một mình, chắc đi một mình thì hiếm tỉ lệ 1/10......


Khi đã bia rượu ngà ngà là nổi hứng karaoke tay ôm, tay vịn....CÁc chị em cứ quan niệm là mấy ông làm ngành xây dựng mới hay thế nhưng mà các chị em nhầm to, nghề nào cũng thế hết.....CÁ nhân mình thấy dân văn phòng là khiếp nhất cái khoản đàm đúm này nhá.....


Karaoke xong là tăng 3 luôn.......


TẤT CẢ CÁC NHÓM TRÊN CÁ NHÂN TÔI ĐỀU CHO LÀ "NGOẠI TÌNH" HẾT VÀ KHÔNG THÍCH CÁI LOẠI NÀO HẾT....



VẬY làm thế nào để giữ chồng không có những chuyện đó xảy ra....Chả làm thế nào được hết, tốt nhất là không có giữ cái gì cả...Một người phụ nữ suốt ngày lo sợ chồng đi tìm gái cứ hơi tí là làm khùng loạn lên thì để giải quyết được gì đâu?


THỜI GIAN MÀ GIỮ CHỒNG tốt nhất các chị em hãy dành nó để phân chia hài hòa cho cuộc sống....Đã là vợ chồng "NIỀM TIN" vô cùng quan trọng, sống với nhau cùng đem lại hạnh phúc, cùng xây đăp nuôi dạy con cái..Tin tưởng lẫn nhau chứ đừng lo sợ và biến mình thành "MẸ CHỒNG"


Chị bạn tôi quen biết suốt ngày ca thán rằng chị sợ mất chồng lắm. Anh ý đẹp trai, cao to hơn ngày chưa vợ..Giờ đi làm lên chức có tiền chị sợ nhiều gái theo lắm...Tôi mới nó: " chị nhìn chị mà xem chăm cho chồng béo trắng từng tí một, ăn món gì cũng phải hỏi xem thích gì? mấy giờ mới về ăn cơm, tuần này anh làm gì đi những đâu..Chị có phải mẹ của anh ta đâu mà phải làm từng li từng ti như vậy, chị có biết là càng làm như thế anh ta càng chán chị không....Chị gọi điện nhiều thế anh ta có thèm bắt máy đâu..Sao không dành thời gian nhớ đến chồng mà soi gương lại chị đi...Đầu tóc xù xì, quần áo lôi thôi, mặt thì xanh ngắt...Nhìn chị thế này em còn không mê nổi huống chi chồng chị"


Suốt ngày cứ lo sợ, sống trong sợ hãi như vậy và tìm mọi cách kiểm soát thời gian của chồng thì có giữ được chồng không? hay càng đẩy chồng đi với gái.....


Nếu các ông chồng mà có đọc bài viết này chắc cũng ủng hộ tôi cái khoản sống chung với nhau nhưng không có nghĩa chồng quản lý thời gian và góc riêng tư của vợ cũng như vợ quản lý thời gian và góc riêng tư của chồng...


Thời gian lo giữ chồng thì các chị em hãy dành cho bản thân đi...Sống phải thỏa mái vui vẻ, tinh thần khỏe khoắn....Làm đẹp là bản năng của người phụ nữ...Đẹp theo nhiều phương diện Nhưng quan niệm của tôi vẫn là" ĐẸP MỘT CÁCH SẠCH SẼ"....chứ không phải "ĐẮP PHẤN VÀO LÀ ĐẸP"


Sạch sẽ ở đây là sao? vệ sinh cá nhân, vệ sinh vùng kín lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ...đầu tóc luôn gọn gàng, quần áo chỉnh tề không lôi thôi...Tình thần luôn giữ cho thỏa mái, và dành thời gian làm mọi thứ hài hòa...Đi làm, nấu ăn, chăm con và dành một góc riêng cà phê bạn bè, một góc nhỏ làm đẹp, mua sắm...và " Góc Tối" dành cho chồng.....


Làm vợ nên nhớ những điều này. Khiến cho các ông chồng ghen và muốn giữ vợ, đó mới là cách giữ chồng hiệu quả nhất.



P/s: Nếu thấy đúng cm share nhé!


webtretho


(the writer: Lovely Hoa)