Chào các bạn! Tôi biết vấn đề của tôi khi đưa lên đây sẽ bị ném đá rất nhiều nhưng tôi thực sự vẫn rất mong nhận được những lời khuyên và phân tích khách quan của các bạn.
Tôi và chồng cưới nhau được gần 6 năm, có một cháu trai 5 tuổi. Trước khi lấy chồng, tôi đã rất đau khổ vì yêu một người nhưng chúng tôi không đến với nhau được vì sự khác biệt về lối sống và văn hóa. Lúc tôi dần nguôi ngoai thì chồng tôi xuất hiện, anh rất tốt với tôi, và yêu thương tôi. Vì nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể có cảm giác yêu như trước được nữa nên tôi đồng ý lấy anh vì tôi tin anh sẽ là người chồng người cha tốt. Và đúng là như vậy, cuộc sống hôn nhân của tôi khá tốt đẹp cả về vật chất lẫn tinh thần. Chồng tôi hiền, chăm chỉ nhưng đôi lúc lại rất vô tư đến vô tâm, nên tận trong sâu thẳm lòng mình tôi lúc nào cũng có một nỗi buồn không tên, đã nhiều lần tôi muốn bỏ nhưng nghĩ thương con nên đành nuốt vào trong.
Nhưng cách đây vài tháng, tôi có quen một người, vì công việc nên chúng tôi luôn có thời gian bên nhau. Người ấy trẻ hơn tôi rất nhiều, nhưng lại thông mình và tinh tế. Ở bên nhau chúng tôi rất vui vẻ vì trước đây người ấy rất ít cười, lúc nào cũng lành lạnh. Rồi dần dần chúng tôi cảm mến lẫn nhau, và tôi như người tìm lại được cảm xúc mà cứ ngỡ đã ngủ quên từ ngày xa người cũ. Thậm chí tình cảm còn lớn hơn khi giữa chúng tôi có sự hiểu và những hành động quan tâm lẫn nhau. Rồi một hôm khi chồng đi vắng, vì nhớ quá tôi đã đi ra ngoài gặp người ấy, rồi người ấy đưa tôi về nhà, và chuyện gì đến đã đến. Tôi là phụ nữ đã có chồng, còn với người ấy đó là lần đầu tiên. Tôi tin vì cái cách của người ấy cho thấy điều đó. Tôi rất vui và hạnh phúc bởi có rất nhiều cô gái tìm đến người ấy (tôi đã chứng kiến điều đó, và trước đây khi là bạn người ấy hay kể với tôi).
Và cái lần đầu tiên đó chúng tôi không dùng biện pháp an toàn. Tôi định uống thuốc nhưng người ấy bảo không muốn vì muốn có con với tôi. Tôi đã đồng ý, vì tôi yêu người đó. Cái tình yêu này thật ngang trái vì chúng tôi chênh lệch tuổi quá nhiều, sẽ chẳng ai chấp nhận được, đến cả tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng người ấy yêu tôi. Cho đến bây giờ người ấy cũng vẫn muốn tôi mang bầu và sẵn sàng chấp nhận những gì đang đợi trước mắt.
Trong cùng thời gian này, vợ chồng tôi cũng rất trục trặc vì chồng tôi biết tôi hay đi cùng người ấy (chồng chưa biết quan hệ của chúng tôi đã đi xa đến vậy). Và đã để cả nhà tôi biết chuyện, tôi bị bố mẹ cấm cản ghê gớm. Lần quan hệ đó đã đc 1 tuần rồi, tôi thấy trong người có thay đổi nhưng không biết chính xác mình có thai hay chưa. Tôi đang nghĩ đến con, thật là giằng xé ghê gớm. chồng tôi nhất quyết đòi tranh quyền nuôi con với tôi, mà tôi thì không biết liệu mình có được nhận quyền nuôi con nữa hay không khi mà lỡ mình mang thai của người khác. Tôi không muốn bỏ đứa con có thể đang hình thành, và càng không muốn xa đứa con hiện tại. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn ném đá cho tôi vỡ ra được điều gì đi!!!
Và nếu bạn nào biết luật thì tư vấn giúp tôi là nếu tôi ly hôn với chồng, tôi có thể giành được quyền nuôi con không? Vì con tôi bất kể lúc nào cũng nói rằng con muốn ở với mẹ, không ở với bố cũng được. Nhưng tôi biết chồng tôi sẽ giành quyền nuôi con với tôi bằng được (anh ấy đã nói như vậy) . Tôi không cần đòi hỏi chia tài sản với chồng, tôi để lại cho anh ấy hết, chỉ cần được nuôi con. Và đây cũng là điều tôi lo lắng nhất khi đưa ra quyết định sẽ làm gì.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc topic của tôi!