Gần 4 năm kết hôn có 2 mặt con với nhau nhưng thật sự cuộc sống hôn nhân của cả hai k thể tiếp tục. Tôi thật sự rất muốn ly hôn nhưng vì lo sợ việc anh nhất quyết đòi chia đôi con cái. Tôi hiểu quỳên được thương yêu của một ngưòi cha, nhưng tôi cũng biết hành động đó cũng vì cái tôi quá đỗi lớn của anh là cách a trả đũa tôi. Điều kiện vật chất tôi k so sánh ở đây! Tôi chỉ muốn đem lại điều tốt nhất cho các con mình từ việc chăm sóc, điều kiện giáo dục, sức khỏe, môi trường và cả tâm lý 2 con gái nhỏ nhưng a k muốn thõa hiệp. Nếu như chúng được bên nhau thì chị em chúng sẽ cảm nhận được tình cảm chị em. Cũng tiện hơn cho a về việc sau này sẽ bước tiếp nữa rồi a sẽ có những đứa con khác, còn tôi thì chỉ có 2 đứa con này thôi. Tôi phải làm gì để được chăm sóc các con mình? Xin các luật sư, nhà thông thái hãy chỉ cho tôi biết hướng đi