Chào cả nhà,mình đang rất đau khổ,mong cả nhà cho ý kiến


Vợ chồng mình quen nhau 6 năm mới cưới,và khi cưới được 3 năm mà ko có con mình mới đi khám thì nguyên nhân từ phía anh ấy


Mình đã làm thụ tinh ống nghiệm 2 lần đều thất bại,kể cả uống thuốc Bắc cũng ko thành công


Tìm kiếm con trong 2 năm đều thất bại khiến mình thật sự mệt mỏi,chồng thì thường xuyên nhậu nhẹt


Cách đây 1 năm mình tình cờ phát hiện a có tình cảm với cô bé nhân viên trong cty,mình đau khổ như chết đi nhưng a xin tha thứ và nói là giữa 2ng chưa có chuyện gì.Mình cũng nói chuyện với cô ấy và cô ta nói cô ta có ăn học nên ko cướp chồng của ng khác


Rồi mình và anh đi làm thụ tinh ống nghiệm lần 3,nhưng chưa chuyển phôi thì chỉ một tháng sau a đòi ly thân với lý do ko còn yêu mình nữa.Mình đau khổ níu kéo thì đổi lại a chỉ buông những lời đau lòng và chỉ một tháng sau thì a ta quen với cô bạn đồng nghiệp trước đó


Mình không hề hay biết,vẫn đau khổ dằn vặt và tự đổ lỗi cho mình.2 tháng sau a đồng ý quay lại và thú nhận quen với cô bạn kia,a gặp cô ta và chia tay,cô ta nhắn tin cho mình trách móc chồng mình,rồi nói chờ đợi quyết định từ a


Mình và a quay về được 1 tháng a lại thay đổi,lại đòi ly dị,lần này mình thuê thám tử theo dõi thì biết rằng a đi khách sạn với một cô khác,a nói với mình a bị bệnh cuồng dâm ko xứng đáng với mình và nói khi nào tìm được việc a sẽ bỏ nhà đi (a đang ở nhà má a ấy)


Nhưng mình nói mình sẽ tha thứ hết sẽ giúp a ấy,mình quyết tâm đi chuyển phôi và lần này thành công.Nhưng a ta ko thèm hỏi han con đến một lần,còn nói mình đừng làm phiền a ta,gia đình a ta(má a ta thường gọi điện hỏi thăm mình).


Mình không biết phải làm gì bây giờ,mình muốn thuê thám tử để biết a ta có đang lăng nhăng ko


Nhưng dù có đi chăng nữa mình cũng ko dám làm gì ngoài chuyện nói cho cô bồ kia biết mình là vợ,nếu cô bồ đó chai mặt thì coi như mình bó tay,ko làm được gì


Mặc dù đã bị a ta đối xử tàn nhẫn,nói những câu nói khó nghe,tiền dành dụm 5 năm của 2 vợ chồng cũng bị a ta lấy tất cả với lý do kinh doanh,biết tôi có thai nhưng a ko hề hỏi han một tiếng lại còn dùng những lời lẽ khó nghe nhưng tôi không muốn mất a,tôi đã yêu a 12 năm nay,tôi không thể nào quên dc anh


Xin mọi người cho tôi lời khuyên,tôi phải làm gì bây giờ?


Xin hãy giúp tôi với



Gởi từ ứng dụng Webtretho của pnbathanh