Làm sao để có chứng cớ chồng ngoại tình khi 2 vợ chồng ở 2 nơi
Em chắc chắn chồng em có vấn đề, bọn em yêu nhau 5 năm, mới cưới được có 1 năm, cuộc sống tình dục nhạt nhẽo không còn gì cả, em thì vẫn nhiệt tình, vẫn "máu" lắm, nhưng ông chồng em thì lạnh nhạt đến vô tình. Bọn em đã nghỉ "chơi" được nửa năm rồi, 4 tháng cuối em mang thai, và 2 tháng sau khi sinh. Mà em cũng đề nghị hỗ trợ giải quyết nhu cầu nhưng hình như chả có nhu cầu mà giải quyết, từ chối đây đẩy, điên và đau. Ôm và hôn ư, chuyện ấy lâu lắm rồi em chưa được tận hưởng. Hồi chưa có thai cũng vì muốn có con ma hoạt động chứ lửa yêu thỉ rụi tàn rồi. Thế nên em mới nghi ngờ. Nhưng khổ nỗi 2 vợ chồng ở 2 nơi xa nhau lắm, em ở hà nội, chồng em làm tận quảng ninh, thỉnh thoảng cũng có vài con mẹ gọi điện và nhắn tin là bao giờ anh ra quảng ninh, em hỏi thì chỉ bảo con cùng làm nó trêu vì nó biết anh ấy về với vợ, chứ trai có vợ rồi ai thèm nữa. Em muốn bắt quả tang quá, chứ điên lắm, yêu nhau mãnh liệt là thế, mà khi cưới rồi lại thành ra thế này, em vẫn yêu chồng rất nhiều, mà bị đối xử thế này. Lại có công sinh cho chồng 1 thằng cu giống chồng như 2 bố con sinh đôi. Công nhận em cũng mẹ mướp đi thật, nhưng mà không vì thế mà chán vợ chứ. Ôi bọn đàn ông, sao lại nhẫn tâm y như nhau. Quả này em mà biết có gái bên ngoài thì chết với em, nhất là bét, không ly hôn được thì cũng phải làm cho anh ta thay đổi cách đối xử với vợ mình, chứ sống thế này mãi sau này em thề là ông ăn chả, bà sẽ ăn hẳn tôm hùm. Các chị cho em lời khuyện với, làm thế nào để bắt quả tang khi mà em ko theo dõi được, vì con em 2 tháng, cũng không kiểm tra đt được, vì xóa hết tin nhắn rồi còn đâu, thà biết sự thật còn hơn sống với nhau cứ như người dưng, chả hạnh phúc tí nào. Nếu mà biết được sự thật thì em chắc chắn là em sẽ không phải chịu cảnh có chồng hờ hững cũng như không thế này, ah mà quá không ấy, không có còn cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều, ôi tự do muôn lăm. Các mẹ thông thái giúp em với.