làm sao để ck không nhắc tới tình cũ nữa vậy các mẹ ơi
Em và chồng quen nhau 3 tháng thì cưới. Trước khi lấy nhau cả em và chồng đều trải qua mối tình đầu rồi. Em và người cũ chia tay hơn 2 năm thì em quen và cưới chồng, còn chồng em thì chia tay được 3 năm rồi ( theo lời chồng em nói chứ em cũng không biết thực hư ra sao). Trước khi cưới, 2 đứa mà ngồi nói chuyện thì kiểu gì chồng em cũng nhắc tới người cũ của chồng đôi lần. Em làm đủ trò giận dỗi, răn đe chồng, từ đấy em không thấy nhắc tới người cũ nữa. Em cũng hơi yên tâm, và nghĩ chắc anh ấy sợ em buồn nên không bao giờ nhắc tới nữa đâu. Nhưng tình trạng ấy chỉ kéo dài cho tới khi cưới xong được mấy ngày thì lại đâu vào đấy. Có hôm 2 vợ chồng đang đầu ấp má kề nói chuyện về gia đình 2 bên để 2 đứa hiểu về gia đình của nhau hơn. em vô tình nói " mẹ vợ không thích cho vợ lấy chồng xa đâu, mẹ cứ nghe nói có người ngoài tỉnh tán tỉnh vợ là mẹ lại ý kiến rồi, làm vợ nản chẳng muốn yêu ai nữa, mình làm ở tỉnh ngoài thì thoát sao được cảnh người khác tỉnh tán tỉnh chứ", thế là chồng em dội luôn cho em gáo nước lạnh giữa mùa đông luôn " uk, sao nhà ai có con gái cũng không cho lấy chồng xa nhỉ, ngày xưa bố mẹ vợ hụt chồng quý chồng lắm, nhưng không đồng ý vì nhà chồng xa, chứ mà đồng ý thì ra trường là chồng cưới luôn, xin về gần Sân bay Nội Bài làm cho gần nhà vợ, chứ chẳng bôn ba xuống Hải Phòng làm gì", em chết lặng luôn. Chỉ còn biết bảo chồng đi ngủ không muộn rồi, quay mặt vào tường mà nước mắt lăn dài. Em phải làm sao cho chồng không còn nhắc về người cũ nữa đây :(