Quan hệ cạnh tranh: Mẹ chồng


Mẹ của anh ấy


Người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời của một người đàn ông luôn là người mẹ, và bà ấy luôn hiện diện trong suốt cuộc đời. Điều đó không có nghĩa là bạn cần biết hết về bà ấy hay đơn thuần gặp vài lần: bạn cần phải để tâm đến bà ấy một cách nghiêm túc! Con người này có thể làm cho bạn như đang ở duới địa ngục…



Tính cách kì lạ của mẹ chồng


Bà có thể hoàn toàn vô hại … hoặc có thể không thích bạn và làm mọi thứ để phá vỡ quan hệ của bạn. Một số bà mẹ còn ghét bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay cả khi họ không biết điều gì về bạn. Cho dù bạn có cố gắng đến mấy thì trong mắt bà, bạn không bao giờ là người phụ nữ tốt cho đứa con trai “bé bỏng đáng yêu” của bà ấy. Đây là kiểu người mẹ luôn tìm mọi cách để tác động tới con trai mình nghĩ xấu về bạn.


Một cảnh khá phổ biến là: bà thẳng thừng một cách dã man với bạn, bạn nổi giận và nói toạc ra những gì bạn nghĩ về bà, và rồi bạn bắt đầu tự trách mình khi bà đi khỏi. Chồng bạn sẽ cảm thấy như đang rơi vào tình thế khó xử giữa hai người phụ nữ của cuộc đời anh và anh ấy không biết phải làm thế nào vì không thể chọn một trong hai được. Còn bạn, bạn sẽ cảm thấy bế tắc khi thấy anh ấy không đứng về phía mình để chống lại mẹ. Kết quả là mọi chuyện càng dữ dội hơn. Và khi mọi thứ kết thúc bằng nước mắt, đó là lúc bạn biết chính xác bà ta muốn gì …


Sự tinh quái của mẹ chồng


Đầu tiên, mẹ anh ấy rất ngọt ngào và nhỏ nhẹ, bà là một bà nội trợ hiện đại, bà nấu nướng, dọn dẹp, lo lắng quan tâm từng thứ một, và bà có vẻ rất thích bạn. Nhưng rồi sau đó bạn sẽ thấy bà ấy bắt đầu ra tay, suốt ngày cứ như chuông báo thức làm nổ tung đầu bạn. Ví dụ như bạn và chàng lên kế hoạch nghỉ hè, nhưng khi bạn vừa mới đề cập đến chuyện này, bà sẽ nói ngay là chàng không thể đi với bạn được đâu vì họ đã lên kế hoạch cho cả đại gia đình đi nghỉ ở chỗ khác rồi.


Bà sẽ dần dần giành quyền điều khiển mọi thứ, còn anh chồng của bạn lại sẽ chẳng hiểu tại sao bạn cứ cho rằng mẹ anh quá lấn sâu vào chuyện của bạn và anh ấy, mà vốn dĩ theo lẽ tự nhiên anh ấy phải chịu đựng bà cả cuộc đời. Anh sẽ nghĩ rằng bạn không cảm thấy thoải mái với tất cả những gì mẹ anh can thiệp, và có thể điều đó sẽ chia rẽ hai bạn.


Mẹ chồng có phải là người bạn tốt?


Bạn cảm thấy tâm đầu ý hợp với mẹ chồng ngay từ đầu, bạn ghé qua nhà làm một tách trà với bà khi người yêu bạn không có nhà, bạn đi mua sắm cùng bà, bà lại còn cho bạn lời khuyên về các sở thích của con trai bà (từ món ăn mà anh ấy thích cho đến quần áo mà anh ấy hay mặc).


Nhưng không phải tất cả bà mẹ đều như thế. Hiếm khi có chuyện có ai đó xem bạn như con gái của họ, nhưng nếu quả thật mẹ của anh ấy là một người trong số đó, thì giữa bạn và bà vẫn có một lằn ranh không thể vượt qua. Thổ lộ với bạn về sở thích cũng như những gì anh ấy không thích không phải là chuyện của bà. Có thể trong tiềm thức, bà đang cố gắng loại bạn ra khỏi quỹ thời gian của con trai bà cũng như sức ảnh hưởng của bạn lên anh ấy. Kiểu nào cũng vậy, sẽ không bao giờ tốt cho mối quan hệ của bạn.


Làm thế nào để xử lý mối quan hệ với mẹ chồng?


Bạn cần phải thận trọng trong vấn đề này – bạn đang đi trên một tảng băng mỏng manh lắm đấy. Bà là người phụ nữ đầu tiên trong đời anh ấy, anh ấy tin tưởng mẹ mình và anh ấy sống với mẹ trong cả cuộc đời, trong khi với bạn thì chỉ mới có mấy tuần. Bạn cần thận trọng trong cách cư xử với bà – đừng làm như sắp có chiến tranh khi buổi đầu bà quá kinh khủng với bạn. Tệ hơn nữa là bạn chỉ trích mẹ anh ấy, điều này làm cho chồng bạn cảm thấy không thoải mái và muốn chống lại bạn. Bạn cần phải có chiến lược của mình.


Làm thế nào để đối phó với bà mẹ chồng “khủng khiếp”


Nếu bạn đã làm tất cả những việc phải làm, nhưng mẹ anh vẫn cứ cố chấp với bạn, như thể đang tìm cách bắt bạn phải quỳ xuống để van xin bà yêu mến bạn – thì hãy quên bà luôn đi. Giải thích với chồng bạn về cách đối xử của mẹ anh ấy thật sự đã làm tổn thương bạn thế nào, và nếu như bà cứ tiếp tục như thế thì chắc bạn mong gặp bà càng ít càng tốt. Đừng nói quá vào phần chi tiết: dừng ở đoạn này thôi. Đừng ngắt lời anh ấy, hãy để anh ấy nhìn thấy những gì từ việc mẹ anh ấy làm, nếu quả thật bà là “con người khủng khiếp”. Bạn chỉ cần gặp bà trong những dịp gia đình sum họp, những hoạt động chung. Nếu bà quả thật là một cơn ác mộng, chồng bạn sẽ dần hiểu được điều này, anh ấy sẽ không bắt bạn phải chịu đựng mẹ anh ấy nữa và mối quan hệ của bạn không gặp phải vấn đề rắc rối nào.


Để bà ấy thư thả đến mức bạn có thể: hãy để bà chăm sóc bọn trẻ, chăm sóc chồng bạn khi anh ấy ốm (dù sao bạn cũng rất ghét khi anh ấy bị cúm mà), để bà cho mèo ăn, tưới cây giúp bạn khi bạn đi vắng chẳng hạn. Hãy làm cho bà thấy là bà rất có ích nhưng đừng để bà đi quá xa: đặt nhạc chuông riêng cho bà để khi chuông đổ, bạn có thể biết là có phải bà đang gọi và không nghe máy, giải thích cho bà hiểu là bạn đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, hoặc nếu bạn thấy bà có ý cản trở, hãy làm cùng với bà. Tâm sự với chồng rằng bạn không muốn phải trải qua ngày cuối tuần lúc nào cũng phải làm mọi việc bên cạnh mẹ của anh, bạn còn phải ở bên cạnh anh ấy và làm những chuyện “có chất lượng” nữa chứ (cái này nói nhỏ thôi), chồng bạn sẽ sớm hiểu được thông điệp này …


Hãy bớt dòm ngó đến bà và giải thích một cách lễ phép rằng bạn không muốn bị làm phiền! Tương tự như vậy, cho bà biết rằng bạn cũng là người hiểu rõ về con trai bà để bà giảm bớt cái cảm giác là người điều khiển mọi chuyện: “Không, con nghĩ là anh ấy muốn con làm hơn” hoặc “Chúng con sẽ bàn bạc việc này, nhưng chắc là chúng con sẽ đi xa vào cuối tuần đấy”. Nếu bạn nghĩ bạn có thể làm, hãy cố gắng xoay chuyển mọi thứ và làm chệch đi sự chú ý của bà đối với mối quan hệ của bạn và chồng – để cho bà biết thế nào là “gậy ông đập lưng ông”!