Làm sao để chồng thay đổi quan điểm và không đánh con nữa?
Mình đã tham khảo ý kiến bên box Giáo dục nhưng ở đó ít người tham gia quá nên mình mở topic bên này để tham khảo thêm ý kiến các bố, các mẹ.
Tuần rồi mình đã có một trận cãi nhau kịch liệt với ông xã nhưng kết quả cũng không đâu vào đâu. Vợ chồng mình cưới nhau cũng 10 năm rồi, sống rất hạnh phúc và hiếm khi tranh cãi gay gắt như vậy. Nguyên nhân là vì xã mình lại đánh con. Mình dùng từ "lại" nghĩa là trước đây xã đã từng đánh con rồi dù mình hoàn toàn không đồng ý. Tuy nhiên, vợ chồng mình có một nguyên tắc là không tranh cãi về chuyện dạy con trước mặt con để tránh tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".
Quan điểm của mình là không đánh con, lý do vì sao thì các các nhà giáo dục và các mẹ WTT cũng đã phân tích cả rồi, và ông xã mình cũng biết thừa những lý thuyết như vậy. Sự thực là 2 con mình từ lúc sinh đến nay mình chưa bao giờ đánh cả, dù có thể phạt. Nhưng ông xã mình thì cho rằng khi cần thiết vẫn phải đánh và con trai mình cũng đã không ít lần bị ăn roi của bố, con gái thì lại chưa bao giờ. Mình không đồng tình với quan điểm giáo dục này của xã nhưng không thể thuyết phục được. Ông xã mình là người có trách nhiệm, yêu thương vợ con, rất hiểu biết và học thức, trước kia cũng học đại học nước ngoài, thỉnh thoảng còn lên cả WTT để tham khảo cách nuôi dạy con nữa, cho nên không thể làm xã "thức tỉnh" theo kiểu cho đọc lời khuyên của chuyên gia được.
Mà phải nói là con trai mình cũng thuộc loại bướng, quậy phá, hay nghịch dại dù cháu không phải là đứa bé hư. Mình có nhiều hình phạt rõ ràng cho con nhưng có vẻ con không sợ bằng roi của bố. Tuy vậy mình vẫn không tán thành đánh con. Xã mình thì rất cương quyết: đã dặn làm vậy sẽ bị ăn roi mà vẫn làm là anh ấy bắt lên giường nằm chịu phạt ngay. Có một lần mình can, nhưng xã bảo để yên cho anh ấy dạy con, cứ bố đánh mẹ can thì làm sao dạy dỗ con cái được. Sau lần ấy mình để mặc anh ấy nhưng nói thật trong bụng rất xót và không đồng tình.
Mình nghĩ xã mình ngày xưa cũng được giáo dục theo kiểu "yêu cho roi cho vọt" nên anh ấy cho rằng đánh đòn con khi con phạm lỗi nặng là cần thiết. Mặc dù về cơ bản anh ấy rất quan tâm đến việc giáo dục con cái, con trai dù thỉnh thoảng bị ăn đòn vẫn thích chơi với bố, bản thân anh ấy khi đánh con cũng giữ thái độ bình tĩnh, giải thích nguyên nhân hậu quả rõ ràng và phân tích điều hay lẽ phải cho con nhưng quan điểm của mình khi đánh con là đã thể hiện sự bất lực trong việc dạy con. Xã mình đánh con thì cũng chỉ vài ba roi nhưng đánh rất đau, mình nhìn con lằn mông thấy rất xót. Mình chịu không có cách nào để xã thay đổi quan điểm được, và mình sợ về lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt cho con dù trước mắt thì con có vẻ ngoan hơn sau mỗi lần chịu đòn. Ngoài chuyện bất đồng này thì vợ chồng mình sống khá hòa thuận. Xã mình là người giỏi làm kinh tế, yêu vợ thương con, không bao giờ vũ phu lỗ mãng, lại chung thủy và có trách nhiệm nên ngay cả khi xung khắc mình vẫn chú ý giữ quan hệ vợ chồng, bố con tốt đẹp, tránh giận quá mất khôn. Các bố, các mẹ bảo mình phải làm gì đây để xã thay đổi quan điểm trong việc giáo dục con và dùng các hình phạt khác thay vì đánh đòn con?