Minh xin chào tất cả mọi người, mình là thành viên mới xin mọi người góp ý và chỉ giúp mình với vì mình đang rất bế tắc.


Câu chuyện của mình là hiện nay mình có 2 con 1 trai 6 tuổi và 1 gái 9 tháng và hiện nay mình và chồng mình sống cùng một nhà nhưng sống ly thân nhau từ lúc mình có bầu 1 tháng cho đến nay.


Vì chồng mình có nghe mọi người nói là mình ngoại tình suốt những năm tháng ck mình đi làm xa nên anh ấy tỏ ra hận thù mình và bắt mình phải trả giá, trước đây ck mình là người rất có trách nhiệm với gd và yêu thương vợ con rất nhiều và từ khi nghe chuyện đó đến nay thì đối xử rất tệ bạc với mình và 2 con, mình còn rất yêu chồng và thương 2 đứa con nen mình muốn hàn gắn để giữ gia đình nhưng từ đó đến nay mình đã làm rất nhiều cách đều không có tác dụng gi hết mọi người ơi:


- Đầu tiên là mình năn nỉ anh nói ra xem anh nghe những gì để em cùng anh giải quyết, anh k nói và cứ trầm ngâm 1 mình, mình thấy vậy cũng làm hung dữ lên để ảnh nói thì ảnh cũng k nói.


- TIếp theo ảnh bỏ bê gd, mặc cho mình lúc đó đang mang bầu và bị ốm nghén, ảnh đi sớm về khuya và những ngày cuối tuần đều kiếm chỗ đi nguyên cả 2 ngày mới về, mình thì cứ chịu đựng và lâu lâu nhắn nhủ năn nỉ anh nói ra để giải quyết và đưa gd mình trở lại như ngày xưa thì ảnh điên lên chửi mày là con đĩ mày không nói ra hết thì mày đừng hỏi tao, và nói là tao cho mày cơ hội từ đây đến khi sinh con ra mà mày k nói thì biết tay tao.


- TIếp theo mình sinh con ra thì ảnh vẫn vào bv để lo cho mình nhưng với vẻ đầy miễn cưỡng chứ k tình cảm, mình sinh con về nhà thì bắt đầu ck mình chặn hết mọi tiền bạc từ trước giờ mình giữ giờ ck lấy hết, nói là giờ tao phải giữ tiền cho con tao chứ mày giữ mày cho cha mẹ mày hết, mày lừa tình lừa tiền tao suốt bao nhiêu năm qua đủ rồi, và mình gân người lên để cải và giành lại thì ảnh đòi đánh mình lúc đó mình mới đẻ xong 10 ngày, và cứ thế ảnh để mình tự một mình mượn tiền bạn bè ăn uống chứ ảnh k lo nên mình phải đi làm sớm khi mới sinh được 1 tháng, và từ đó đến nay mình phải tự lo hết mọi việc trong gia đình còn ck thì chỉ lo tra nợ ngân hàng moi thang 20tr thôi.


- Và mình cũng chủ động lân la lại ôm ck để vc đừng xa cách nhưng ck mình đẩy mình ra rất nhiều lần nên mình thôi không làm vậy nữa, và cứ thế cho đến bây giờ vc ngủ riêng 2 phòng, tuy song trong 1 nhà nhưng không gặp mặt nhau.


Chông mình nói với anh chị ck là mình hại ảnh bỏ đồ dơ cho ảnh ăn dể nói anh nghe nên không ăn cơm nhà nữa và thế là càng xa nhau hơn nữa, nên bây giờ mình rất bế tắc, xin mọi người chỉ giúp mình cách với.