Trước tiên thì phải nói rõ: em là con trai ! Em cũng chẳng ngoại tình và cũng chưa vợ nhưng cảm giác say say nắng thì cũng có.


Thực ra thì có quá nhiều bài viết kiểu này rồi, hôm nay đang thấy tâm trạng lưng chừng quá nên ngồi viết ra vài dòng xem sao, đọc qua đọc lại cái f188 này thấy ngoại tình nhiều quá, hơi buồn buồn, thực ra nguyên nhân chính của ngoại tình là gì ? có nhiều lý do riêng nhưng quy lại một điểm chung là "thích phiêu lưu" thích cái mới sau rồi không dừng bản thân lại được lúc không dừng bản thân lại được mới gọi là ngoại tình.


Từ đó mà giải quyết vấn đề thôi


Thực ra là chả ai muốn ngoại tình nhưng dòng đời nó xô đẩy (đúng là Đồn như lời), tại sao lại thế ?


Có thể chia ra 4 thể loại ngoại tình sau:


1/ từ nghèo > giàu > ngoại tình (hay gặp ở mấy tay mới ra trường đi làm)


- Thường những đứa có vợ rồi thì giống như có mẹ vậy, được chăm bẵm, nuông chiều, quần áo sạch bong, cuộc sống thì lại chả có gì là bấp bênh, mọi thứ ổn định dẫn đến chuyên tâm hơn cho công việc > thành công hơn một chút, (khi không thành công thì nó cũng có lý do cơ - nói sau) càng thành công thì lại tiếp xúc với nhiều loại người, đặc biệt là cái laọi đàn ông mà giỏi 1 chút thì gái trẻ hay bu lắm nhất là 1 bộ phận lớn 9x (muốn ném đá cứ việc nhưng sự thật nó thế ợ), rồi sau đó là sự chuyển biến về đẳng cấp, khi chuyển đẳng cấp thì nguy hiểm lắm, xung quanh gái đẹp và giỏi quá nhiều


Làm sao để chống lại cái thể loại ngoại tình này ?


- Thứ nhất là không được an phận : thím nào mà an phận là gần như xong rồi, nếu đẳng cấp của bạn mà quá xa đẳng cấp của chồng thì phải cố gắng nhiều chút không cần bằng nhưng phải cho thấy được cái tương lai sẽ có tiến bộ - không nói về tiền nhá.


- Thứ 2 là luôn đẹp và phải đẹp để cho những thằng khác thèm cơ - con trai thế đấy, không muốn thằng khác nhòm ngó vợ mình nhưng lại muốn vợ/người yêu đẹp để những thắng khác nhỏ dãi - cái này ko hiểu =)).


- Thử tìm hiểu xem chồng yếu mặt gì thì cố mà mạnh mặt đó (vd: chồng giỏi nhug yếu tiếng anh - hãy giỏi tiếng anh) - cái nỳ thì khó làm


2/ Xa nhau lâu ngày > ngoại tình


- Với loại này thì tốt nhất là đừng có xa nó :))


Nhưng làm sao nhận ra loại này để phòng ngừa ? Loại này thì thời gian đầu xa nhau rất là rối rít nhớ này nọ nhưng dần và qua nhiều lần là lơ là (hình như mình thuộc laọi này).


Làm sao chống lại thể loại này:


- Phải nhỏ nhẹ trước khi đi này, và phải theo dõi thôi, theo dõi công khai luôn đi, đừng cố theo dõi ngầm là tan nát đấy, cũng may là loại này thì nhanh hết đấy, khi nào về nhà là có vẻ ôn lại thôi


3/ Loại từ giàu > nghèo > ngoại tình .


- Cơ bản là các mẹ khi bị dính loại này thì bớt lảm nhảm đi, bớt so sánh đi, đừng hỏi nhiều về công việc cũng đừng can thiệp, cái nào giải quyết được hãy tìm hiểu sâu còn không thì đừng đụng vào, nếu thấy thằng đó không tự vực dậy hay không muốn vực dậy thì bỏ luôn :))


- Hãy cho chồng biết về những thuận lợi trong công việc của mình, biết về sự phát triển của mình nhưng đừng để người ngoài biết.


4/ Tự dưng chả có gì thay đổi cũng ngoại tình :|


- Loại này hay xuất hiện ở mấy ông có quyền + ít tiền, thường là gái bật đèn xanh, rồi thì các ông lao vào


Xử lý thì loại này hơi khó xử em chịu


* Tránh xa 9x thật đấy, nhất là mấy cô 9x đẹp nhưng đội mũ bảo hiểm chỉ để cho đẹp thôi + loại đẹp và cá tính mạnh