Tụi e lấy nhau được 4 tháng thôi, 2 đứa là tuổi khắc khẩu nên nói chuyện với nhau cũng ko hạp như ng ta. Nói chung là tụi e đến với nhau wa’ sớm nên chưa có thời gian để tìm hiểu nhau (iu thì ít nhưng do hạp tuổi, thuận lợi chuyện đang kinh doanh). Cưới nhau về xong 2 đứa cùng làm chung ở salon tóc của chồng e.


Đời sống vợ chồng là fai ràng buộc, e ko cho a ấy đi gặp lại ng iu cũ dù đã ko còn gì, e xem tin nhắn dt của ảnh và phát hiện ảnh cứ nt nhăng nhít hết cô này đến cô khác và cả ng iu cũ nữa….e giận ảnh, e bỏ đi 2 ngày rồi về nhưng 1 tin nhắn từ ảnh e cũng ko nhận dc. Ngày e về ảnh cũng chẳng thèm nhìn mặt e, ảnh là ng có lỗi mà e lại fai way lại làm huề với ảnh.


Sau đó ảnh đề nghị với e rằng nên tạm chia tay và xa nhau 1 thời gian…2- 3 năm gì đó..sau này gặp lại nếu tình cảm vẫn còn thì ở với nhau còn ko thì đường ai nấy đi mãi mãi. Ảnh nói vì ảnh ko nghĩ rằng có vợ lại khó chịu đến như vậy, lại chán như vậy,..ảnh nói ảnh chưa sẵn sàng làm chồng và e cũng chưa đủ chín chắn để làm vợ, ảnh còn muốn được tự do thoải mái, đi đâu với ai làm gì tùy thích. Ảnh nói e làm ảnh cảm thấy ngột ngạt (nhưng thử hỏi chồng mình nt nói nhớ nhung với ng khác e làm sao chịu nổi???)


Hồi đầu e giận ảnh còn năn nỉ nhưng bayh thi mặc kệ e. Sau đó 2 đứa e ko ở cùng nhau nữa nhưng dấu ba mẹ e nói là đợi nhà mới giao rồi e về ở cùng luôn chứ nhà bây giờ chỉ để ở tạm nên chật lắm, tụi e ở riêng như vậy cũng nửa tháng rồi nhưng mỗi ngày e vẫn lên salon phụ với ảnh và 2 đứa vẫn nói chuyện với nhau bình thường nhưng những câu yeu thương và cử chỉ ngọt ngào thì ko có. E hỏi a có yêu e ko? Thì ảnh trả lời là có nhưng ko fai 1 mình e, ko fai e là tất cả,..ảnh nói bây giờ chưa fai lúc để ảnh xác định rằng e là ng duy nhất ảnh suy nghĩ đến. Ảnh nói ảnh sai lầm khi ảnh cưới e wa’ vội vì bayh ảnh nhận ra rằng ảnh chưa đủ chín chắn để làm chồng.


Ảnh nói nếu cho ảnh lựa chọn lại thì ảnh vẫn lấy e nhưng mà là 3 năm sau nữa chứ ko fai là bây giờ. E đau lòng lắm, e buồn,..hồi đầu ngày nào e cũng khóc…khóc..khóc…. nhưng cũng chẳng được gì, và như thế hằng ngày lên tiệm e vẫn cứ cố vui vẻ như ko có gì vì ảnh rất ghét nét mặt buồn của e (ảnh nói như vậy như trù ám ai vậy) và cứ fai chứng kiến cái cảnh ảnh suốt ngày ảnh ôm khư khư cái dt trong ng nt va nt suốt thôi nhưng e cũng chắng nói dc gì vì ảnh đã nói bayh đừng can thiệp vào cuộc sống của ảnh nữa. Ảnh còn nói nếu e tìm dc ng nào tốt hơn ảnh thì cứ lấy ng đó.


E bayh giờ chán chường với cái nghiệt cảnh hiện tại lắm rồi nhưng e vẫn thương ảnh nhìu lắm nên e ko thế bỏ ảnh dc. E bayh chỉ bik tới tiệm phụ ảnh thật tốt và cứ im lặng chịu đựng mong ảnh sẽ suy nghĩ lại…nhưng sao e thấy mong manh wa’. E thật sự rất muốn giữ lại cái gia đình nhỏ bé của e dù chỉ là 1 cơ hội mong manh nhất. nhưng hằng ngày e cứ fai chứng kiến ảnh nt vui vẻ với ng khác (e bik vì có mấy lần e lén đọc dc), rồi cái thái độ và hành động của ảnh dành cho e như lúc ban đầu cũng ko còn nữa. Ảnh như trở thành 1 con ng khác vậy. e hay gợi nhắc những kỉ niệm của 2 đứa dù chỉ trong thời gian ngắn thôi nhưng ảnh đều gạt đi và lãng đi chỗ khác, e hết sức ngoan ngoãn ảnh nói gì làm gì với ai e cũng ko dám nói động tới luôn. E sợ rồi ảnh sẽ tìm dc 1ng khác quá..


Bây giờ e đang suy nghĩ là hằng ngày cứ chịu đựng những cảnh như vậy và lặng lẽ cố gắng cười tươi như ko có chuyện gì hay là e nên tránh mặt ảnh hẳn 1 thời gian nữa??? E sợ ảnh quên e mất, e thật sự rất sợ cái ngày mà ảnh chính thức rời xa e và đi bên 1 ng con gái khác…chắc e chết mất. Giúp e với…………e rất muốn tìm lại con ng của chồng e lúc ban đầu dù có khó đến đâu e cũng sẽ cố gắng làm.