E ko hiểu sao mà ox e cứ muốn đi ngoài đường ko ag! Thjan lam viec of ox e la 4 tiếng làm 4 tiếng nghỉ nhưng đc nghỉ ảnh ko về nhà mà lòng vòng ở ngoài cơ quan làm j thì e ko biết, cũng fai gần 2 tiếng ảnh mới về đến nhà. Còn buổi sáng chở con đi học xong ảnh cũng ko về nhà lòng vòng gặp bạn bè or kiếm chuyện ra cơ quan luôn. Hnao đc nghỉ ở nhà cả ngày là anh cũng đi nhậu. Nhìu lúc bức xúc wa e hỏi thì ảnh nói đi quan hệ xã giao. 2 hnay anh cũng đi suốt mà đi làm cũng ko đem tiền về nữa. Sáng nay cũng vì chuyện đi hoài mà 2 vợ chồng cãi nhau rồi e gọi điện thoại ảnh ko nghe máy. E gọi ra cơ quan thì lính ảnh nói hnay ko làm. E bận lo con nhỏ 1 mình làm hết cviec trong nhà, ko co thời gian để cham sóc bản thân. E rất bức xúc nhưng ko biết fai làm sao? Có chị nào cùng cảnh ngộ hay có cách j giúp e với ạ!