Làm sao để chàng bớt nhậu nhẹt, bạn bè giờ các chị oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lấy nhau đã mấy năm rồi mà ảnh cứ nhậu nhẹt và bạn bè suốt, bọn tui đã có rất nhiều nhiều lần cãi nhau về vấn đề này, anh đi học ở HN nên 1 năm ở cạnh nhau được 2 tháng là cùng, vậy mà lần nào về cũng cãi nhau, giận nhau, và tui khóc rất nhiều, chán lắm các mẹ a, hầu như ngày nào anh cũng đi gặp bạn bè, đã gặp là nhậu nhẹt, mà đã nhậu nhẹt là sa đà. Nhiêu lần nói với anh là, anh ở nhà chơi với con với em cho vui cửa vui nhà, anh lại nói ở nhà chán lắm, gặp bạn vui hơn. Anh nói rất yêu vợ con nhưng không hiểu sao anh cứ đi mãi, bạn bè anh quan trọng thật đó, tui cằn nhằn là anh nói "lâu ngày mới gặp bạn bè mà" Không hiểu bạn bè anh nhiều cỡ nào mà ngày nào cũng gặp, mà anh cũng có nhiều ông bạn nhiệt tình lắm, gọi điện rủ đi chơi hoài, gọi không đươc thì đến nhà tìm lun, có hôm khuya 1, 2 giờ sáng rồi mà vẫn gọi đi. Nói chung là chán lắm các mẹ oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii