Em hiện giờ đang trong tâm trạng lo lắng, không biết phải làm sao mọi người ạ.


Tình cảnh là em có một bà chị gái, năm nay đã 37 tuổi, có 4 con. Chị ấy rất ham mê cờ bạc, nhà cửa, tiền bạc bố mẹ và nhà chồng cho đều đội nón ra đi. Nơ nần bên ngoài rất nhiều, cụ thể bao nhiêu thì gia đình không biết vì chị ấy đi sơm về khuya, có khi bỏ con cái đi cả tuần, hành tung k ai biết. Cách đây 1 năm, khi không còn khả năng chi trả, chị ấy còn lừa hết luôn tiền bạc của mẹ, xe của em và một ngươi chị kế đem cầm. Mươn tiền giang hồ cơ bạc, đến hạn thì trốn, họ tìm không được liền đến nhà mẹ em yêu cầu trả thay. Ôi thôi, ngoài đập phá, chúng ném vào nhà nào là mắm tôm, phân, sơn... Em giờ nghĩ lại mà phát sợ. Anh rể em tam phen, tứ phen chạy tiền trả nợ. Sau khi trả xong cho bọn giang hồ, cả nhà hy vọng chị ấy tu tỉnh làm ăn, ai dè lại tiếp tục vướng vào nợ nần. Đỉnh điểm là hiện giờ, do nợ nần lại k chịu đi làm nên k còn tiền thuê nhà. Cả nhà chị ấy kéo về nhà mẹ em ơ. Hôm qua, được một người quen báo lại, chị ấy tìm đến bọn giang hồ nói là sinh sống tại nhà mẹ em, yêu cầu họ cho mượn 50tr. Thủ đoạn của bọn giang hồ kinh lắm, nó không cần chủ nhà ký, chỉ cần con nợ nộp hộ khẩu (chị ấy đã tách khẩu sang hộ ghép nên hiện đang có một sổ riêng đứng tên chi ấy), chứng minh là có tên ơ đia chỉ đay là chúng cho vay, nếu không trả, chúng sẽ ép người nhà trả thay. Mà chị em thì không thương ai cả, chỉ cần có tiền thôi, hậu quả ai gánh thì mặc, nợ dí quá thì bỏ chồng con trốn đi luôn, người nhà cũng không liên lạc được. Mẹ em năm nay đa ngoài 70, sinh được 3 cô con gái, ai cũng lấy chồng xa, chỉ có chị ấy là ơr cùng quận với mẹ, mẹ e rất khổ tâm và đang rất sợ bị giang hồ đến phá nhà lần nữa. Mọi người có kế sách nào để có thể giúp em ngăn chị ấy vay tiền k ạ? Xin tư vấn giúp em. Hiện nhà chỉ có bố mẹ em ơ, ông bà đeu ngoài 70. Em rất lo nếu xảy ra chuyện thì không biết làm sao.