Bố em, từ trước đến nay luôn là thần tượng trong mắt em. Một người đàn ông quê chất phác, thẳng thắn, giản dị, nghiêm túc, không rượu chè bê tha, không cờ bạc lô đề. Ai cũng nói bố là dạng hiếm có, bố chỉ thích nuôi chim chóc, chăm cây cảnh, ít quan tâm đến xô bồ ngoài xã hội. Bố luôn yêu thương con cái thầm lặng, chăm lo gia đình hết mực. Thật sự, bố vẫn luôn là một tượng đài đẹp trong lòng em. Em đã từng nghĩ, gia đình em sẽ là gia đình hạnh phúc nhất, tròn vẹn nhất, mặc dù lớn lên ở quê nghèo, bố mẹ đều không có lương bổng, nhưng đại gia đình này từ xưa đều đàng hoàng, gia giáo, có bố nghiêm túc, đứng đắn, mẹ tháo vát, chu đáo, có em gái học giỏi, em cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Em xa nhà đã 2 năm để đi học đại học, em là một sinh viên của một trường công an, rất ít khi được về thăm nhà, thời gian dành cho gia đình cũng ít. Em thường xuyên trằn trọc lo lắng về việc ở nhà bố mẹ buồn vì nhà vắng, em gái đi học cả ngày lẫn đêm, hay trái gió trở trời, mưa bão, gần như em vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Cho đến hôm nay, khi em nghe mẹ kể về những biểu hiện lạ trong thời gian gần đây của bố, em thật sự thấy lo sợ về một ngày hình ảnh đẹp của bố trong em sẽ vỡ nát. Mẹ nói đã có nhiều lần mẹ thấy bố có hành động đáng ngờ lúc mọi ng không để ý, bố hay gần gũi với một cô bên hàng xóm. Cách đây vài năm, chồng cô ấy đột tử, cô ấy ở vậy cho đến giờ. Thú thực mà nói, em cảm thấy rất hụt hẫng, rất đau lòng, em không hề muốn tin vào những gì mình nghe, cũng không muốn đẩy mình vào trạng thái luôn ngờ vực về người bố bấy lâu em thần tượng. Nhưng cứ nghe giọng nhẫn nại, kiên trì của mẹ, em thực sự lo lắng và không đành lòng. Tất cả những chuyện đã diễn ra, qua lời kể của mẹ, xâu chuỗi lại, em biết bản thân không còn cách nào khác ngoài nghi ngờ cả. Em sợ lắm, sợ thật sự, em đã bao lần mơ thấy cảnh bố và cô ấy bị bắt gặp. Nặng nề mở mắt, e lại chỉ muốn khóc. Gia tiên nhà em thật sự rất rất thiêng, mẹ em bảo, đã 2 lần mơ thấy có ng nhắc rằng hãy gọi bố em về, và sau đó lac những lần mẹ bắt gặp hành vi đáng nghi của bố. Mẹ nói bố là ng đàn ông có lòng tự trọng rất cao, nên nếu chuyện vỡ ra, có thể gia đình em sẽ không còn nguyên vẹn. Em cứ luôn tự an ủi lòng mình, rằng không, gia đình này là gia đình có học, gia đình có truyền thống gia giáo nghiêm khắc, và bao lâu nay bố đã làm rất tốt, em luôn mong tất cả chỉ là trùng hợp và hiểu lầm. Trưa nay sau khi thức dậy, em đã có một giấc mơ kinh hoàng về bố và cô ấy, em thật sự sợ lắm. E thất thần như người mất hồn, tay chân rã rời. Thêm nữa, người phụ nữ đó, thật sự không phải là một người phụ nữ tốt đẹp, thiên hạ đồn đại về cô ấy không hay chút nào. Nghĩ đến việc nếu chuyện giữa bố và cô ta có thật, cô ta sẽ khinh thường mẹ con em và cái gia đình này đến nhường nào.
Em bế tắc và mệt mỏi lắm, sắp tới em lại lên trường đại học, lại xa nhà, e lo về cuộc sống ở nhà quá. Em phải làm sao đây ?