Câu chuyện của mình đã xảy ra cách đây 3 năm, ngày đó mình bị say nắng nhưng chỉ say 3 tháng sau đó tự động kết thúc, nhưng sau 1 năm thì chồng phát hiện ra, chồng tỏ ra cay cú và trả thù mình suốt 2 năm qua bằng tất cả mọi cách : kiểm soát tiền bạc, phó thác việc chăm 2 con nhỏ, không lo lắng gia đình, đi sớm về tối và có khi qua đêm ở đâu đó. MÌnh cứ im lặng và lo cho 2 con, không yêu cầu không đòi hỏi gì hết nhưng càng lúc chồng càng tỏ ra bất cần và yêu cầu ly hôn. Xin các mom chỉ mình cách nào để cứu vãn gia đình với các mom ơi, thật sự mình bế tắc, mình đã làm tất cả mọi việc từ năn nỉ, và chủ động mò qua phòng ( vì 2 vc ly thân 2 năm nay rồi ) nhưng ngày càng bị đẩy ra xa, xin giúp mình với các mom, mình xin chân thành cảm ơn mọi người.