Mình đang trong một tâm trạng hoang mang và khủng hoảng.
Có thể đối với những topic trong diễn đàn này, câu chuyện của mình là vô cùng nhỏ bé. Nhưng thực sự đã khiến mình sốc thực sự, khiến mình có thể làm bất cứ một việc điên rồ nào...
Ngày hôm nay, khi vào computer của chồng để lấy lại 1 link của mình đã vào (qua history), mình chợt thấy chồng mình google: se x online, vào web se x, xem những topic ảnh se x. Mình sốc, thấy người như bủn rủn ra. Sau đó, mình đi tắm, khi chồng vừa ngủ, mình buồn quá, muốn coi lại những link chồng đã xem thì lại thấy google mới: chán vợ; chán đời; chán gia đình. Trong đó có rất nhiều google chán vợ và các bài viết. Mình lại xem lại history và thấy cách đây khoảng 3 tuần, đúng vào thời điểm mình hút thai, anh ấy cũng xem web se x.
Vợ chồng mình, chuyện se x khá cởi mở, nên việc anh ấy xem vào thời điểm nhạy cảm của mình khiến mình rất buồn. Nhưng chuyện đó buồn chút thôi. Buồn hơn cả là anh ấy đã chán mình.
Mình xin kể thêm về thời gian gần đây. Tại sao anh ấy lại thấy chán mình. Sau khi hút thai, mình về nhà chị gái 4 ngày để chị chăm. Đến khi đi làm (2 vợ chồng làm cùng cơ quan), được khoảng 2 hôm, mình nghe 1 chị cùng phòng nói thấy chồng đi ăn với em cùng phòng hôm mình ở nhà dưỡng bệnh. Mình thấy ngạc nhiên vì chồng không thân, cũng không ưa em này, mà lại ko kể gì với mình về chuyện ăn chung nên hỏi chồng. Anh ấy bảo vì ông cùng phòng rủ cả 3 đi ăn, chuẩn bị đi thì vợ rủ đi nên anh ấy đành đi ăn với nó. Trong cuộc nói chuyện với mình, anh ấy cũng nói em này ngố, không biết cư xử, thậm chí còn nói với anh ý và ông kia (2 người cùng vào phòng 1 đợt với em ý - đều cao to đẹp trai) rằng: "Giá mà 2 anh chưa có vợ". Mình bảo nói như thế thì không phải ngố nữa rồi, vì em này luôn tỏ vẻ hiền (mình thì thấy ko hiền). Trước đấy, mình đã nói với chồng là em này hay nhìn lén mình với ánh mắt khó chịu, chồng phải cẩn thận. Sau chuyện đó, mình bảo anh không nên ăn riêng với nó nữa tránh phòng mình nhìn thấy là nghĩ sai về anh. Anh đồng ý.
Từ hôm đó đến bây giờ được khoảng 2 tuần, mỗi lần 2 vợ chồng đi ăn cơm chồng đều hỏi có nên đi ăn với 2 đứa kia không (vì chồng ngại ông kia). Nhưng mình không thích nên thôi. Điều này khiến chồng thấy khó chịu vì làm chồng khó cư xử.
Rồi hai hôm nay, chồng tỏ ra khó chịu ra mặt với mình. Bảo rằng vì em mà anh đã giữ khoảng cách với đứa kia, anh thấy bí bách vì bị em quản lý. Mình có nói rằng mình chưa cấm đoán anh ý bất cứ việc gì, anh ý cư xử ở phòng thế nào mình không biết được, sao tự dưng lại giữ khoảng cách rồi đổ lỗi cho mình. Còn một số việc khác thì là anh ấy hiểu lầm mình quản lý (ví dụ anh ấy chơi game loa 5.1 nên rất ồn, mình đóng cửa phòng ngủ thì anh ấy nói rằng mình có ý không muốn cho anh ý chơi - mình hoàn toàn ko có ý gì cả...)
Và sau đó là chuyện anh ấy google: se x online, xem web se x và google chán vợ.
Sau khi xem history, mình gục mặt xuống bàn khóc ko thành tiếng, lòng đau thắt, đau hơn cơn co thắt mới đây mình chịu rất nhiều, đau từ trong tâm can, như thể tất cả nội tạng mình rã ra, không thể hoạt động nổi nữa... Bất chợt mình đã muốn buông xuôi, muốn chết, vì mình thấy bản thân ko còn ý nghĩa gì nữa, ko còn đc ai yêu thương nữa... Mình cảm giác như mất tất cả.... Rồi mình ngưng, mình lại thấy sự mạnh mẽ của mình trở lại.
Bây giờ mình có 2 phương án:
Phương án 1: ly dị. Đằng nào thì anh ấy cũng hết yêu mình rồi. Đằng nào thì mình luôn có cảm giác anh ấy ko yêu mình nhiều như mình yêu anh (khác hẳn với cảm giác của mối tình trước - luôn đc yêu thương nhiều hơn). Đằng nào thì mình cũng đã khốn khổ vì suốt ngày bị người khác ở cơ quan cho rằng mình "dưới cơ" anh ấy. Đằng nào thì mình cũng chưa có con, và đang e ngại là sẽ có vấn đề về sinh đẻ, vì mình rất yếu, đợt vừa rồi đã bị lưu. Đằng nào cũng là giải thoát cho anh ấy. Hơn tất cả, vì anh ấy luôn muốn một người vợ thật đẹp, dáng chuẩn (trước đây thời gian là bạn thân anh ấy thổ lộ thế), mà mình thì ko đáp ứng. Hơn tất cả là giải thoát cho anh.
Phương án 2: Khiến anh ấy yêu mình trở lại như ngày xưa. Và điều này phải nhờ WTT. Mình chưa bao giờ xin tư vấn, dù đã đóng vai trò tư vấn nhiều rồi (nick khác). Nhưng hnay mình thấy không có lối thoát nên muốn nhờ mọi người?!!!!