Chào cả nhà, tháng 11 này em cưới rồi mà sao giờ em rối bời kinh khủng. em và ax đã quen nhau được hơn 5 năm rồi nên cũng thương và hiểu nhau sâu sắc lắm. Do phong tục 2 bên khác nhau nên hôm đám hỏi, em cũng đã buồn rất nhiều. Số là ba ax đã mất nên chỉ có chú và mẹ thôi. Do 2 nhà xa nhau (em ở Vũng Tàu còn ax ở Quảng Ngãi) nên hôm đám hỏi 2 nhà mới gặp nhau chính thức. Trước đó chú ax có liên lạc với ba em để bàn về mân quả. Bên tục nhà em sẽ không đòi hỏi (vì như thế giống bán con) và nói "Bên nhà trai có gì đi nấy, không có thì thôi"!!!


Đến lúc đám hỏi, nhà trai đi 4 quả (trầu cau, cặp trà rượu, cặp chả, nữ trang) mà không có khay trầu rượu. Vậy là bà con họ hàng nhà em cứ nói ra nói vào. Mấy bà cô cứ nhấn mạnh " gả con mà không có 5 miếng trầu héo" :Crying: làm em tủi thân kinh khủng.


Lúc đầu cũng đã thống nhất là đám hỏi xong rùi đến đám cưới là bên nhà chồng vào luôn. Vậy mà bây giờ ba mẹ em bảo trước đám cưới 1-2 tháng, nhà chồng em phải vào nhà gái làm cái lể xin cưới.


Mẹ chồng em cũng già rùi mà hay bệnh nữa. Cứ bắt bả ra vô hoài cũng khó. Với lại em cũng sợ sau này về bên chồng kêu nhà em khó dễ.


Mà nói ba mẹ em thì cũng k được. Ba em cứ kêu không xin cưới thì làm sao biết ngày giờ cưới, nhà trai đi bao nhiu người mà chuẩn bị,...Và nhất định k chịu liên lạc wa điện thoại. kêu mắc công hiểu lầm như bữa đám hỏi!!!


Em khó nghĩ wa cả nhà ơi. Bây giờ em đứng giữa, k biết làm sao cho vẹn tròn hết. Mà cũng k biết làm sao cho ax hiểu nữa...