Dear các mẹ,


các gia đình.


Tháng 3 sang năm thì bxã mình mới sinh. Bây giờ hai vợ chồng đang phải thuê nhà ở HN, cuộc sống hạnh phúc!! Duy chỉ có một việc đã làm mình đau đầu, và phải suy nghĩ rất lâu, cũng không muốn để vợ phải bận tâm trong thời kỳ thai nghén này, do vậy hôm nay viết lên wtt hy vọng sẽ nhận được những chia sẻ, những lời khuyên bổ ích!


Bố mẹ 2 gia đình đều ở quê, 2 vợ chồng mình ra HN học và trụ lại ở HN làm việc. Khoảng tháng 3 sang năm, vợ mình sẽ sinh (Đầu lòng đây), cả 2 vc đều rất mong đợi giây phút này!!:)


Bộ mẹ mình ở quê muốn khi nào sinh sẽ đưa 2 mẹ con cô ấy về nhà để tiện chăm sóc trong 3 tháng đầu.


Bà xã thì nhất quyết muốn ở HN. Mình với cưng vừa với cương vị một người chồng lại vừa với cương vị một người con, cảm thấy rất khó xử. Mặc dù biết thời gian còn dài nhưng cũng phải tính toán trước việc này.


Các gia đình nào trải qua việc này rồi thì cho lời khuyên nhé.


:)