Mình năm nay 25, lập gia đình gần 3 năm. Mẹ chồng năm nay 48 tuổi và gần một năm nay đổi tính, trở nên cáu gắt và hay bắt bẻ nhiều chuyện nhỏ nhặt khiến trong nhà cũng mất vui. Em chồng là bạn học đại học với mình cũng nhiều phen lao đao vì mẹ ruột.


Hôm nọ em rủ mình đi uống nước rồi hai chị em đoán vì mẹ đang vào tuổi mãn kinh. Nói thiệt là hai đứa chưa từng biết mãn kinh là gì, mẹ mình lại mất sớm nên càng không biết làm sao để “đối phó”. Bố chồng và anh xã thì vô tâm, đi làm về là tụ tập bạn bè nên cũng không thèm để ý.


Tuần rồi mình để ý bà ngồi chải đầu thì tóc bị bạc và rụng nhiều, cũng thương, chưa kịp an ủi thì bà đã tự quét nhà, vừa làm vừa cằn nhằn ca cẩm nên mình cũng nhột.


Trước đây mẹ chồng mình rất vui vẻ, cũng có la mắng khi con cái trong nhà khi làm gì sai nhưng không đến nỗi khó chịu suốt một thời gian dài như thế này. Cuối năm nay kỷ niệm ngày cưới 3 năm, mình định đi hấp hôn với chồng mà thấy mẹ chồng như vậy cũng ngại. Các chị em nào có kinh nghiệm vui lòng chỉ mình cách gần gũi lại với mẹ chồng với. Mình cám ơn trước.